Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

SINH NHẬT BUỒN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 6 03, 2012 10:07 pm    Tiêu đề: SINH NHẬT BUá»’N Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



SINH NHẬT BUỒN





anh đừng cho tôi niềm vui ngày sinh nhật
cả đời, chưa có lấy một ngày vui
đừng đem yêu thương thắp sao tình ái
chẳng thể nào anh thắp nổi...buồn tôi!

tôi không có niềm vui ngày sinh nhật
như mây chiều bảng lảng bóng hoàng hôn
như tiếng sóng vỗ quanh ghềnh đá vắng
như mạn thuyền cô quạnh giữa dòng Hương

mãi là tôi của tháng ngày xưa cũ
của núi đồi, mây trắng với trời cao
thả cô đơn lăn theo triền dốc nhớ
thả muộn phiền theo môi khói vờn cao

tôi mãi là tôi, mãi mãi một tôi
thả nhớ nhung, vàng nhuộm sắc hoa quì
thả dấu yêu trôi theo dòng thác đỗ
thả nỗi đoạn trường theo dấu chim dy

vẫn mãi là tôi, ngày xưa ngày xửa
là mây bay, bay mãi níu chân trời
là sợi khói mù sương quanh đồi núi
vẫn quẩn quanh hoài. riêng một bóng thôi!

THƯƠNG HOÀI
NGÀN NĂM MỘT CÕI
MÔT HÌNH...MỘT BÓNG
MỘT TÔI...TRÔI...TRÔI...

DaoLam

04 06 2012



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Ba 6 02, 2020 7:49 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 6 04, 2012 1:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ hay quá , Sinh nhật của Tui buồn muốn khóc , bây giờ đến Sinh Nhật Buồn của O sao ????

Tôi mãi là tôi, mãi mãi một tôi
Thả nhớ nhung , vàng nhuộm sắc hoa Quì
Thả dấu yêu trôi theo dòng thác đỗ
Thả nỗi đoạn trường theo dấu chim Dy


Sao O ở Đà Nẵng mà thấy bóng dáng của Phố Núi rứa ..
Chỉ có Phố núi mới có Hoa đã quì và những dòng Thác mạnh mẽ réo gọi

Hay là O nói hộ lòng Tui vậy >>>> laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 6 04, 2012 5:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



OTH ơi!.có tin khi mô viết bài mô O ni cũng tưởng tượng ra O hết
Chắc mình có duyên với nhau O Hí.Hơn nữa lại ghiền phố núi nên nặng nợ với nhau mà .
Qua TH cho mình chuc SN Anh Nghĩa.vi chưa nói chuyện với nhau lần mô
nên ngại gởi lời chúc trực tiếp.Rứa nghe O.nhận quà chưa răng không thấy O nói năng chi hết rứa?không thich hả!!!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 6 04, 2012 7:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ủa có thấy chi mô , tưởng O không gửi nữa nên ngại không có hỏi ..Không thấy chi hết ..chứ O ni cái gì cũng thích ...ha ha ha..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 6 04, 2012 10:29 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đừng buồn O hỉ, hôm nay mới là sinh nhật của O mờ!


CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!
HAPPY BIRTHDAY!!!
BON ANNIVERSAIRE!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Ba 6 05, 2012 4:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ của O thay cho lời tâm sự của mình ...
Tự nhủ lòng ..chấp nhận số phận ...
nhưng vẫn trăn trở ..mái không thôi ...
Cùng hoàn cảnh mới thật sự hiểu nhau ..
Phải thế không bạn hiền !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Ba 6 05, 2012 5:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.......Ép mình giữa những trang thơ
Ta lặng thầm mơ
ta lặng thầm đau
.......................

nước mắt đã tan từ khi chưa thành giọt
Anh chắng thấy đâu dù cố ý quay nhìn
niềm chua chát trào lên ....
ta cố nhủ lòng nuốt
có hạt cơm nào không nghẹn cổ ăn xin ?

như một gã hành khất suốt đời đeo bị gậy
ta suốt đời mạng nợ tình anh ..
...........................................
giá như ta có thể yêu anh ít hơn ..
thì đâu đến nổi
bồ hòn trộn lẫn vào cơm ...
Thơ N.N H
RỨA ĐÓ O NGA ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Ba 6 05, 2012 6:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Não lòng quá đi !!!!!!
Chịu không được . thiệt đó !!!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI