Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

ẢO

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 22, 2012 2:05 am    Tiêu đề: ẢO Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ẢO





tôi đã nhìn ra anh
một nơi sâu thẳm nhất
thăm thẳm đáy mắt tôi
cả một trời sương khói
đầy chấm phá dọc ngang
lượn lờ quanh võng mắt
đen...xám...bay...bay...bay
sau màn tinh thể lỏng
anh hiện hữu diệu kỳ
nhấn hồn tôi điên đảo
xoáy đời tôi bão giông
tôi đã nhìn ra anh
một đốm sáng lạ lùng
tận đáy hồn sâu thẳm
rọi sáng đường tim côi
lần dò theo từng bước
lăn theo từng niềm vui
lăn dài theo nỗi nhớ
lăn đầy một vòng đau
là anh? Hay là ảnh?!
lòng vòng mãi trong tôi
tôi dang tay níu bắt
gọi thấu tới trời xanh
vẫn khàn hơi đục tiếng
vang vọng tiếng tôi buồn
ảnh ảo của riêng tôi
làm răng mà níu chặt
hụt hẩng một vòng đời
bến mơ chừ lỗi hẹn
trăm năm mấy ai chờ!
đò đời trôi...trôi miết
biết tìm mô bờ đợi
bến chờ mấy ai trông?!
từ đáy sâu sâu thẳm
mắt mõi mòn ngóng trông
là anh? hay là ảnh?!
anh của tôi một thời
ảnh một đời của tôi
ảnh ảo anh ngàn đời
một đời mãi trong tôi
một đời...trôi...trôi...trôi...

DaoLam




Viết tại phòng khúc xạ.B V Mắt ĐÀ NẴNG
22/2 2012
Tặng mấy O mình đọc cho vui





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Sáu 7 27, 2012 2:04 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 23, 2012 9:19 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nheo Mat đã nhìn ra Anh ..
Lăn dài theo nỗi nhớ..
Lăn đầy một vòng đau..
Một đời mãi trong tôi....


Rứa O hí ???


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 26, 2012 4:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O CQ ơi!
Thật lâu mới thấy O lên DĐ đừng có nói:TA DẠI TA TÌM NƠI VẮNG VẺ
NGƯỜI KHÔN NGƯỜI ĐẾN CHỐN LAO XAO nghe.
Nói rứa thôi chơ biết O mấy bửa ni Long thể bất an.
Ráng mau mạnh để làm thơ cho Tui đọc đó nghe O nớ nhất là mấy bạn mình
Đang chờ đó hỉ



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 27, 2012 8:55 am    Tiêu đề: Re: ẢO Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

[color=brown]Là Anh?hay là ảnh?!
Anh của tôi một thời
Ảnh một đời của tôi
Ảnh ảo Anh ngàn đời
Một đời mãi trong tôi
Một đời...trôi...trôi...trôi...
[/color=brown]

Bài thơ rất tuyệt!Mình thích nhất đoạn cuối,cao trào giữa ảo và thật sao?Cám ơn bạn đã cho thưởng thức bài thơ hay giữa cuộc đời rất thực.
Cq ơi,long thể bất an hay tâm hồn bất định,cô nàng sầu muộn?!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 27, 2012 8:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người em sầu mộng muôn đời !!
Bỗng dưng em có cái tên rất ướt ...
??? Răng rứa chị hè ...
Nhưng bữa ni diến đàn mình có o còn sầu mộng hơn em ....
O Dao Lam ...Thơ hay quá chị hí ...
Em nhớ đường lên nhà chị quá ...được Ăn mì quảng thật ngon ..
rất ấm cúng ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 27, 2012 9:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cảm ơn chị LÊ HƯƠNG NGUYÊN đã cảm được ý thơ của em
Nghe CQ diễn tả e thèm tô mỳ quảng của chị quá
Chắc khi mô CQ đi thăm chị ,không cho e cũng rị O nớ lại
Để được đi cùng, chị nhớ để dành cho e một tô nghe chị
Nhắc tới e chảy nước miếng rồi nì.E hư ăn quá chị hỉ?!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 31, 2012 4:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nga ơi ..tui đi đâu o đi nấy ..

Sao mà bỏ bạn hiền được hỉ ...


Gửi lời thăm O Vân nghen ... Celebrate


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI