Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

YÊU EM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 6 10, 2012 10:34 pm    Tiêu đề: YÊU EM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


A N M T ơi!Đoc 2 khổ thơ của A O ni thích lắm.chờ hoài
Không thấy A B T Đ làm tiếp nên O ni đường đột ngẫu hứng
MÚA RÌU QUA MẮT THỢ đừng nói HẬU SINH KHẢ Ố nghe 2 A

YÊU EM

Ta đem vầng trăng treo bên cửa sổ
Chờ đêm nay em lạc bước vào thơ
Nghe gót hài em khẻ khàng trong mơ
Yêu em đến khi ta thành cổ tích

Yêu em đến khi nào đêm nguyệt tận
Ta suốt đời thành một gã tình si
Ngày xửa, ngày xưa có chàng TRƯƠNG CHI
Yêu nàng MỊ NƯƠNG chết trong chén ngọc

Ta yêu em cho dù ngày chia cách
Đêm bơ vơ trăng lạc bóng ưu phiền
Em là mùa xuân hoa lá giao duyên
Để tiếng hát chàng TRƯƠNG CHI bất tử

Ta kéo vầng trăng về bên cửa sổ
Đợi em về huyền nhiệm giấc chiêm bao
Ngày xửa ngày xưa TRỌNG THUỶ MỊ CHÂU
Tình tận tuyệt cuối đường lông ngổng trắng

TA XÉ ĐÔI BÓNG NGUYỆT RẰM
ĐÊM SAY TÌNH NHỚ,NGÀY THẦM LẶNG MONG



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 6 10, 2012 10:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thấy mấy Sao thơ văn lai láng, cứ làm tiếp đi O hỉ?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: CN 6 10, 2012 10:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Nguyễn Miên Tịnh ơi , vậy là có đối thủ rồi nhé ...
Anh Bùi Thông Định , O Nga gỡ hòa cho Anh rồi Anh vào bài khác thử đi nghe
Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 6 11, 2012 2:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Wow !

Tình tận tuyệt cuối đường lông ngỗng trắng .

Huế nớ ơi ! Thật tuyệt vời !!!!!

Bỗng dưng - Mộc Miên nhớ lại mấy câu thơ ni ( quên tên Tác Giả rồi )
-Gởi vội đến mọi người đọc nè :

....... Lông ngỗng rơi , lông ngỗng rơi trắng lối .
Rứt áo ra như rứt thịt da mình .
Phút li loạn chàng ở đâu chẳng tới ?
Trọng Thủy ơi ! Thiếp đã chạy xa thành .

Nước mắt rơi xoay tròn cơn gió
Lưng Cha cùng lưng ngựa đẫm mồ hôi
Lông ngỗng hết - Thiếp sẽ rời lưng ngựa
Làm chiếc lông cuối cùng đợi Chàng đấy - Chàng ơi !!!!!

........Mấy ngàn năm dâu bể lở , bồi .
Lúc yên bình và cả khi giặc giã .
Xin đừng trách Mỵ Châu thêm nữa .
YÊU CHÂN THÀNH - có tội gì đâu !!!!!

Rứa đó !!!!

Huế nớ và bà con trong nhà đừng giận em nhe - vì đã làm loãng đi ...
.Biết rứa là không đúng - nhưng - hễ mà ai nhắc đến Trọng Thủy- Mỵ Châu - là em không cưỡng ...được !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 6 11, 2012 10:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nga này, tựa đề bài thơ " Yêu em" hợp ý chàng Trương Chi si tình lắm, 2 câu cuối hay quá, không ngờ được 0 NGa để ý tới, rất mong gặp nhiều


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI