Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

...MÆ ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 7 19, 2012 10:24 pm    Tiêu đề: ...MÆ ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



...MÆ ...

Mây bay triền núi nhớ
Sóng vỗ về ghềnh xa
Ta thả lòng rộng mở
Ôm Đất Trời bao la

Anh chim ngàn cánh hạc
Em mây trời lang thang
Ta bay...trôi...theo gió
Giữa cuộc đời mênh mang

Hãy làm chim ngậm cỏ
Hãy là lụa tơ trời
Gói yêu thương làm tổ
Ghém dấu yêu gọi mời

Anh thả ngàn cung bậc
Em ngồi dệt vần thơ
Trời yêu thương bừng sắc
Ta lạc cõi... yêu...mơ...

THẢ TRÔI ĐI NỖI MUỘN PHIỀN
VÀNH TRĂNG KHUYẾT TRÃI ĐẦY MIỀN YÊU THƯƠNG

DL



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Sáu 7 27, 2012 12:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Bảy 7 21, 2012 7:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Di TRUNG Quoc ve thay troi dat bao la sau ma mo mong qua


hi.hi.hi....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 10:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



LÝ THỊ THU ƠI! LÝ THỊ THU À ! O Huế ni vượt qua biết bao nhiêu vạn dặm
Mới đến được Lầu Hoàng Hạc , để cho O mơ mơ màng màng một chút xíu mà.
Đừng quở em nhác chơi mà tội chừ hỉ.không có em làm thơ ba láp cho Thu
đọc thì cũng BUỒN lắm chơ bộ mô hì.!Cũng như em ngày mô không lướt đọc thơ
O nớ thì cảm thấy thiếu thiếu một cái chi đó,nghe mà tình cởm ghê gớm
Rứa nghe Thu.chúc vui và sáng tác thật nhiều để cho cả nhà mình cùng đọc
Nghe O ná»›



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 8:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nè O nớ ! vang O tui len dien dan khong vui ti mo het, thay thieu thieu
nen mong co O de dien dan co hoi mot ti


hi hihi....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 8:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thiếu O Huế buồn thiệt, nhưng thiếu thơ LTT cũng cũng buồn lắm, mà thiếu LMM mô có ai thấy buôn... Hic hic hic ...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 10:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

[i]O Huế nớ ơi!siêu sao ai lại đi phân bì với (sao!) hè.
LINH HỒN của DIỄN ĐÀN mô phải ít hả.không tin
O Huế nớ thử BIẾN một thời gian là DĐ nhà mình
KHÓT hết nước mắt, khi nớ đủ khẳng định mình là
Ai ?và chỗ đứng mình trong lòng mọi người như thế
Nào ?là biết Liền thôi.OK chưa O Huế nớ.Ha...Ha...Ha...



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 10:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thiếu O Huế còn buồn rứa ! nếu thiếu OMM thì không còn ddan nua quá !
tôi buổn lam dó......

hic hic hic.........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 10:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thiệt là hết nói luôn!!!

Thôi thì ráng tin 2 O cho vui cửa vui nhà, nhưng mà:

Tui buồn chả biết vì sao mà buồn
Một mình buồn: thấy cô đơn
Còn hai: buồn ngũ vào giường phải không?
Nếu ba: buồn đến chán chường
Bốn thì chỉ muốn nổi buồn đi xa....


Thôi, buồn ngũ thật, nhưng đang thấy cô đơn, Xecura đang ở Cali, đi đưa 1 người bạn hiền đến nơi ....




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Hai 7 23, 2012 12:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin chia buồn với XECURA nhé !
Một bạn hiền đã ra đi về c
õi vĩnh hằng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
xecura
HS SaoMai


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 212

Bài gửiGửi: Ba 7 24, 2012 2:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn TT đã chia sẽ nỗi buồn ...
Người đi 1 nữa hồn ta mất
Một nữa hồn kia bỗng tàng tàng...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Bảy 7 28, 2012 7:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ANH Xecura ui !!! mất một người bạn thân là mất đi một nữa hồn ,còn nữa hồn kia chịu khó chừa lai ,đừng có mà tàng tàng ...tội nghiệp cho cô bạn của Em lắm nghen !!! Nghe Anh nói T.Tú đang lo cho MM quá ,hihi ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI