Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

NHỚ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 10:33 am    Tiêu đề: NHỚ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NHỚ...

Đã qua hết chưa những ngày cơ nhở
Nhớ Anh như sóng biển nhớ bờ say
Ta nhớ Anh như chưa từng được nhớ
Quẩn quanh hoài ôm nỗi nhớ trên tay

Ta thả nhớ rong hoang chiều hiu hắt
Thắp nồng say đêm huyễn mộng lưu đày
Nhớ mòn mõi đêm trăng rằm xa lắc
Ta nhớ Anh vàng vọt ánh trăng gầy

Thả nhớ nhung trãi buồn theo năm tháng
Nhặt dấu yêu vàng nhớ sắc hoa Quì
Ta nhớ lắm ...những đêm mưa...ngày nắng
Ấm nồng say thắp nhớ nối đêm vui

Ta nhớ lắm!...ôi chao ơi !...ta nhớ !..
Tuổi cạn lần ...mới ấm lửa trăm năm
Thương biết mấy ...hương nồng ...ta cứ ngỡ
Vành vạnh tròn...trăng mãi...tuổi mười lăm...

THƯƠNG VỚI NHỚ ỨA HOÀI NHƯ THẠCH NHỦ
BUỒN NHƯ TA ! MÂY LẠC DƯỚI SƯỜN NON





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Sáu 7 27, 2012 1:27 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuDaoLam
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 7 2012
Số bài: 5

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 11:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Smile rose

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
nhớ ai quá đỗi ý thơ trào trào....

(SL + TDL) LoveMe



_________________
_*_Mực_*_nướng_*_ Bò_*_ Khô_*_ cay_*_ quá_*_ cay_*_
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 1:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hai câu thơ trên của SL hay TDL viết rứa hè.thú thật đi



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuDaoLam
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 7 2012
Số bài: 5

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 1:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

in love

dạ 2 câu thơ con cốc trên là sự kết hợp giữa SL và TDL đó ạ:

- câu đầu tiên là do TDL viet
- câu thứ 2 là do SL viết.

Nhưng mà nàng thơ Dao Lam nhớ đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe nha nha nha.....

LoveMe TDL + SL



_________________
_*_Mực_*_nướng_*_ Bò_*_ Khô_*_ cay_*_ quá_*_ cay_*_
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 7 22, 2012 1:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hihi...bị bệnh mấy ngày, vào lại thấy sao mà nhớ và mơ không à..

Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai?


Nhớ chàng vạn dặm mơ hoài
Mong chàng mãi mãi đợi ai suốt đời
Hay mình duyên nợ mà thôi?
Nhớ - mong - chờ - đợi - ai ơi cứ chờ!!!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Hai 7 23, 2012 10:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chúc mừng 1/2 của Mộng về với Mộng Bizou Smile cheer

Sáng ni ẻn còn ở sân vườn nhà mộng...miết nè...









_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 7 23, 2012 11:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn MH, B về tới nhà rồi, đang ăn cơm và cũng nhắc tới MH và anh Toàn.

Anh Toàn lúc này mạnh khoẻ hẳn rồi, cám ơn trên đã giúp đở và thương gia đình MH.... Có CD MH gửi rồi, thay mặt 12B3 cám ơn nhiều




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI