Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TỨ TUYỆT PHỐ CỔ ( rằm tháng 7)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 8 03, 2012 2:42 am    Tiêu đề: TỨ TUYỆT PHỐ Cá»” ( rằm tháng 7) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TỨ TUYỆT PHỐ CỔ

1
Những con đường trầm mặc
Hoa bằng lăng tím mùa
Thời gian chừ trôi lạc
Đọng trên mái ngói xưa

2
Trăng chao nghiêng sóng sánh
Nỗi buồn úa trên tay
Chòng chành đêm hiu quạnh
Bên sông Hoài nhớ ai?

3
Đi giữa lòng phố cổ
Mà nhớ vầng trăng xưa
Tím hồn hoa một thuở
Tóc bạc màu sương mưa

4
Điệu buồn ru mái phố
Hoa đăng trôi về đâu?
Trăng ẩn vào lá gió
Bên sông Hoài nhớ nhau

5
Đêm trăng rằm phố cổ
Ai đứng dựa tường rêu
Đèn lồng giăng mái phố
Từng giọt buồn hắt hiu

6
Ta đứng dưới chân cầu
Mà nhớ người thuở trước
Ánh trăng xưa bạc màu
Đò tình trôi...lặng bước...


DAO LAM



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 8 03, 2012 3:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Quá tuyệt vời O Nga ơi !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Sáu 8 03, 2012 4:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Qua tuyet voi phai khong O TN , H thich nhat 4 cau ni :

Ta đứng dưới chân cầu
Mà nhớ người thuở trước
Ánh trăng xưa bạc màu
Đò tình trôi...lặng bước...


Merci O Nga hi



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 8 03, 2012 9:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Cảm ơn hai O TN và PTH.Chùm thơ ni được viết trong đêm rằm tháng7
Tại phố cổ Hội An .O Nga cùng các cháu vào xem đèn lồng và thả hoa
đăng.Hội An vẫn là những cảm xúc đầu đời ,khó quên mình muốn chia sẻ
Cùng các bạn thân thương



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 8 03, 2012 11:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Phố Cổ về đêm

Yên lặng ngắm sao đêm
Để lòng mình chợt nhớ
Có phải em thật khờ?
Không để lòng diệu êm?

Xem bóng người qua lại
Cứ tưởng thấy bóng ai
Mình nữa tỉnh nữa mơ?
Hay là em dại khờ?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI