Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MẠ ƠI!....
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 6:13 am    Tiêu đề: MẠ Æ I!.... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


MẠ ƠI!...




MẠ ơi MẠ! chiều ni con MẠ về
Trời thấp hơn trên những ngọn sầu đông
Từng giọt mưa đọng buồn,rơi lặng lẽ
Răng lòng con hoài dựng sóng bão giông

Chiều ni con lại trở về bên MẠ
Thèm một vòng tay ấm áp ngày xưa
Con muốn ôm chầm,choàng lấy MẠ yêu
Như ngày xưa lăn tay sờ vú MẠ

Cho con ôm lấy MẠ con thật chặt
Hít thật sâu mùi hăng hắc quê nhà
Sợ vòng tay nới lỏng lạc yêu thương
Con lạc lối...một đời con thiếu MẠ

Cho con ôm...một vòng ôm thật chặt
Để cuối cuộc đời đừng thất lạc nhau
Đừng như ngày xưa một thời lưu lạc
Đành đoạn đi...bỏ núm ruột úa nhàu!

Con đã trở về quỳ bên giường MẠ
Cho con tìm lại nôi ấm thơ ngây
Bên câu ca dao mượt mà...môi MẠ
Giọng ầu ơ...nuôi con lớn từng ngày

MẠ ơi!...răng MẠ nằm im không nói!
Con thèm nghe...tiếng MẠ quá ! MẠ ơi!
Nói cho con nghe" MẠ THƯƠNG CON CHI LẠ..."
Cây yêu thương mãi trổ nhánh ngọt bùi

Bông hồng trắng con cài lên áo MẠ
Bông hồng chừ...mong ngóng một bàn tay
Đừng tặng con ...cái ngày mồ côi MẠ!
"MẠ bỏ đi!...con mất cả bầu trời! "
MẠ ƠI !...

DaoLam

KÍNH TẶNG MẠ YÊU DẤU CỦA CON
MÙA BÁO HIẾU 2012



'






_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Sáu 8 16, 2013 8:01 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 10:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc bài thơ của Dao Lam mà nhớ Mạ mình đang yếu dần trong tuổi già mà muốn khóc ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 8:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

<Nói cho con nghe '' Mạ thương con chi lạ!''..
Cây yêu thương mãi trổ nhánh ngọt bùi ..."

Quá cám động ..Nga ơi đọc xong ..mình cũng muốn chạy về ôm Mạ ..
diễm phúc cho mình ..vẫn còn mạ .....Mạ ơi ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
HTLong
HS SaoMai


Ngày tham gia: 14 11 2011
Số bài: 75
Đến từ: Da Nang

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 10:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thành Phố BuồnTừ Khi Xa Vắng Mẹ

THÁI TÚ HẠP

Cả triệu bài thơ hóa thành vô nghĩa
Trước điện thư mẹ vĩnh viễn lìa đời
Hồn như đá kim cương tan thành lệ
Mẹ đi rồi tang trắng cả biển khơi

Trời đêm nay không vì sao lấp lánh
Chuyện thần tiên cất dấu mãi trong lòng
Thuở ấu thơ mẹ ru bằng sữa ngọt
Lời ca dao êm ả giấc trưa nồng

Mẹ dạy con hãy sống đời đạo hạnh
Đừng trao người quà tặng xót xa đau
Đời phù vân sớm chiều nương cõi tạm
Nghĩa gì đâu mãi thù hận dài lâu

Mẹ trầm mặc như sông Thu hiền triết
Con chạy theo hư ảo bạc mái đầu
Phố già nua ngàn năm hoài đứng đợi
Chuyện đất trời - chuyện khói lửa - biển dâu

Thôi hết rồi kỳ quan tuyệt vời nhất
Nơi viễn phương màu nắng cũng hoang sơ
Thành phố buồn từ khi xa vắng mẹ
Trong lòng con hiu hắt cả trời thơ.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 8 28, 2012 12:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mong sao M còn mạ để nói lên 1 tiếng "Mạ ơi mạ à, con thương mạ nhiều lắm!"

buồn ....




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 8 28, 2012 1:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cảm ơn HTLONG đã cho mình đọc một bài thơ buồn và thật hay



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 8 28, 2012 10:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huế nớ ơi !
Anh HTL ơi !
cq ơi !
Tulip ơi !
LMM ơi !
Bà con trong nhà ơi !

ĐẠI LỄ VU LAN - MÙA BÁO HIẾU lại đến ....

Ngậm ngùi nhớ Mẹ ta xưa ...
Miệng nhai cơm búng - lưỡi lừa cá xương ...

Rứa đó !!!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Ba 8 28, 2012 10:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

...... khi mặt trời đã khuất núi non
mới thầm tiếc sợi nắng vàng thơ dại
biết thưong Mẹ
Mẹ đã về xa ngái
Đời con như hạt lép tháng ba nào!
N.N. H .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 8 29, 2012 2:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thương tặng M MỘNG ,TUYẾT NHUNG,LT THU ...VÀ tất cả bạn mình
Những ai không còn MẠ nì

EM CÀI LÊN NGỰC BẠN
BÔNG HỒNG TRẮNG YÊU THƯƠNG
MẠ LÀ NHÀNH HOA TRẮNG
MÃI BÊN ĐỜI NGÁT HƯƠNG



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Năm 8 30, 2012 9:54 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư 8 29, 2012 3:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Cám ơn O Nga đã cho mình và các bạn một tứ thơ rất tuyệt !





Được sửa bởi Huynh thi Tuyet Nhung ngày Năm 8 30, 2012 8:41 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 8 29, 2012 4:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nga oi !xin loi nha ,khi do qua cam xuc nen xung toi voi Nga,.......
Bay gio xung chi nghe OK ?


Bong hong cai ao

Mot bong hong cho em
Mot bong hong cho anh
mot bong hong hong cho nhung ai
cho nhung ai dang con me, dang con me
delong vui suong hon,neu mai nay me hien
co mat di, nhu doa hoa khong mat troi
nhu tre tho khong nu cuoi, cho doi nguoi khong lon khon them
cho bau troi thieu anh sao dem
Me la dong suoi dieu hien
Me la bai hat than tien
La bong mat tren cao
La anh sang trang sao
La anh duoc trong dem khi lac loi
Me la lon mia ngot ngao
Me la nai chuoi buong cau
La tieng hat dem thau
La nang am nuong dau
Roi, mot chieu nao do anh ve
Nhin me yeu, nhin that lau
Roi noi ,noi voi me la
Me oi! me co biet ,hay khong?
Biet la ,biet la con thuong me khong?
Doa hoa mau hong vua cai len ao do anh!
Doa hoa mau hong vua cai len do em!
Thi xin anh thi xin em hay cung toi
VUI SUONG LEN, VUI SUONG LEN




Than tang tat ca nhung ai dang con me va nhung
ai mat me..........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Tư 8 29, 2012 4:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ai ơi còn có mẹ
Xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để Mẹ buồn ...Lên mắt mẹ nghe không???


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 8 29, 2012 9:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

M thường nói với con và cháu, có thương mẹ thì thương lúc còn sống, lở mẹ đi rồi, bao nhiêu nước mắt và hoa trên mộ mẹ cũng bằng thừa!!!

Mẹ của M lúc nào cũng cười, có 2 má lúm đồng tiền, chưa bao giờ than thở, M thường ôm mẹ hôn để thấy mẹ cười... bây giờ chỉ còn trong tiềm thức thôi!!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 8 29, 2012 9:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 8 30, 2012 10:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta không muốn cài lên áo em hoa trắng
Vì mẹ vẫn còn đâu đó suối vàng
Mẹ như vằng trăng đêm rầm tháng bảy
Cho em về thăm mẹ giữa Vu Lan

Tặng Nga


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI