Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TÍM...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 9 18, 2012 9:57 am    Tiêu đề: TÍM... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TÍM...


Trời chiều pha sắc nhớ
Đôi mắt biển mưa buồn
Dòng sông thoi thóp thở
Tím một màu nhớ thương

Ly cafe luống cuống
Ngoài kia mưa lạnh đầy
Câu thơ buộc đời nhau
Hỏi người ơi !...có hay?!

Thà đừng trông đừng ngóng
Hãy mãi là mây bay
Thà đừng vương đừng vấn
Từng đêm rượu mềm say

Có điều chi rưng rứt
Từng đêm ly rượu nồng
Hãy thắp đỏ niềm đau
Cuối đêm say chờ mong

Ta trả lại người thôi!
Trả tất cả yên vui
Ta giữ lại niềm đau
Một niềm đau không nói

Chiều buồn vương sắc tím
Tìm trên dấu môi hôn
Mãi một đời bịn rịn
Mãi một đời ngóng trông

Một bờ trăng xao xuyến
Trôi mãi đến vô cùng
Một vòng tay quyến luyến
Trả lại ngày hư không

Tím yêu thương muộn phiền
Thương mẳt biển say nguồn
Thương đôi mắt dỗi hờn
Một Trời buồn ...rất buồn

Bài thơ hoài dang dỡ
Chiều vàng pha tím nhớ
Tay ấm ngọn tóc mềm
Để một đời thương nhớ

Mắt biển buồn ướt mưa
Mân mê câu hẹn chờ
Suốt đời làm mây trắng
Suốt đời làm sắc nhớ...!

TRỜI CHIỀU PHA SẮC TÍM
TRÔI...VỀ PHÍA...HƯ KHÔNG....

DAO LAM






_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Ba 9 18, 2012 7:41 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Ba 9 18, 2012 10:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Dao Lam ơi hình như bài thơ trên này mới đúng Bài thơ Tím đã phổ nhạc phải không O nớ , còn bài thơ Tím ni của O Mộng post thì không phải O Mộng ơi post lại dùm O Lam nớ đi hỉ

http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=6268


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 9 18, 2012 11:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



HẠC GIẤY ƠI!,răng O nhớ giỏi rứa, ừ bài thơ ni là bài TÍM
Phổ nhạc đó.còn bài TÍM nớ khi phổ nhạc có tên là HUYỀN
O lam ni rắc rối quá Hạc giấy hỉ!nhờ O MM post lại giùm
o Huế ni chút hỉ.cảm ơn O nhiều nhiều



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 9 18, 2012 4:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sửa rồi O Huế nớ ơi!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 9 18, 2012 7:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MM ƠI,buồn ngủ quá nên lời CÓ vài chỗ bị nhầm O post lại giùm mình nghe
O chưa nhắn bài thơ nớ cho mình chờ hoài không thấy nơi



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 9 18, 2012 8:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Xin nhấn vào đây để thưởng thức: TÍM - Thơ Dao Lam - Nhạc Lê Hát Sơn




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 9 18, 2012 10:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



O MM ƠI !nhớ THƠ DAO LAM NHẠC LÊ HÁT SƠN không thôi ÔN Sơn
Kiện chết O nợ.hì!hì!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI