Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MÙA TRĂNG CỔ TÍCH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 9 28, 2012 5:42 am    Tiêu đề: MÙA TRÄ‚NG Cá»” TÍCH Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




MÙA TRĂNG CỔ TÍCH


"Ngày xưa lên năm lên ba
Tuổi thơ như bông như hoa..."
Em mơ làm Hằng Nga
Ướp hương trăng lên tuổi mơ ngà
Xanh mãi mùa trăng thơ ấu
Tròn vạnh mùa trăng mười sáu
Thắp hồng ngọn nến lung linh
Xanh mãi mùa trăng con gái
Ướp vàng trăng lên câu thơ tình
Lỗi hẹn...
Những mùa trăng thơ dại
Chập chùng xa...mịt mùng xa...
Chìm sâu vào cổ tích
Chú Cuội ngày xưa mất hút...
Còn ai...thắp nến rước đèn
Này ông sao...đèn cá chép
Còn ai...rồng rắn tung tăng
Còn ai...bày mâm phá cổ...
Giấc mơ muôn đời cháy đỏ
Hằng Nga...chú Cuội về đâu?
Trăng cổ tích nhiệm màu
Nuôi hồn xanh muôn thuở
Tháng tám mùa thu về gọi nhớ
Lại mơ về chú Cuội Hằng Nga
Lại thẩn thờ lặng lẽ ngân nga
"Ngày xưa lên năm lên ba
Tuổi thơ như bông như hoa..."
Giọt nước mắt...
Rót vào mùa trăng cổ tích...
ƠI! MÙA THU...
CÒN NHIỀU MÙA THU XA KHUẤT...
MẤT HÚT RỒI!...CHÚ CUỘI ...HẰNG NGA...

DAO LAM

Trung thu 2012




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 3:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chẳng còn mùa trăng cổ tích
Cùng Con đùa với Hằng Nga
Chẳng còn Chú Cuội cây Đa
Cùng Con xoay vần múa hát
Mẹ như.. Mùa Thu vỡ nát
Rớt rơi cùng khói sương tan..



Mùa Trăng Cổ tích đâu rồi ?
Chỉ còn ..nước mắt ..một trời bay xa...


(Nhớ Con gái mùa trăng 2012)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 6:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Con là ánh nguyệt trăng rằm
Mẹ ơi! Đừng khóc... gọi thầm tên con
Giữ cho Mẹ một chỗ nằm
Chỗ nào có ánh trăng rằm soi theo
Con nương theo gió về theo
Vầng trăng của Mẹ ,về treo hiên nhà
Thắp sáng trăng,sáng một nhà
Mẹ ơi! Ngoan nhé ...cùng ba ...vui buồn
Con là trăng...trăng là con
Mẹ ơi! Sáng mãi cội nguồn yêu thương

Con tặng O đó ,đừng buồn nữa nghe.Cho O mượn
Bờ vai mình nì và khóc cho thật đã...rồi sẽ hết nhớ
Con sẽ rất vui khi nhìn thấy Mẹ Hương cười một nụ
Rứa nghe O nớ



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 7:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nè O nớ , Mình đang rơm rớm nước mắt thôi , Răng O làm Mình khóc òa như vầy nè ... mấy hôm nay buồn lắm , sinh nhật con gái 24/9 , TH mua bánh và hoa ra mộ thăm Con thì thây có bó hoa hồng của ai để từ sáng sớm , tự dưng Mình xúc động ghê gớm đã 10 năm mình xa con , mình cũng quay quắt thương nhớ , vậy mà bạn bè Cháu cũng thế , mình thấy tình bạn thật tuyệt vời làm cho tim mình như ai bóp chặt , năm nào cũng vậy vào những ngày lể tết đều có Hoa , Con Bé Chắc là hạnh phúc lắm O nhỉ , Cám ơn bài thơ của O nhé , Chúc tất cả các Bà Mẹ như mình được chia sẽ ngày hôm nay với giấc mơ được gặp lại con mình trên thiên đường , trong Mùa Trăng Cổ tích ....

( Cùng chia sẽ nhé Chị lệ Hương , Minh Mộng ...)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 8:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tulip ơi !

Mình cùng tâm trạng với Tulip ,mình củng dang khóc dây vì nhớ
con dây, mình xa con dã chín năm rồi dó, nên nổi buồn nay chỉ có mình mới
hiểu thôi phải không ?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 5:03 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Thu ơi!cho mình chia sẽ niềm đau cùng O nghe
Một vòng ôm thật chặt thân thương gởi đển O
Mình nì



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 6:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cố gắng nhưng không làm được, nỗi buồn vẫn còn lãng vãng quanh đây .... Hãy cho LMM chia 1 ít nỗi buồn nhé TH?

Thôi mình cứ tự nhiên khóc để vơi bớt nỗi sầu đau!

Em cũng xin chia sẻ cùng với mấy chị: Thu - Mộng Huyền - Lệ Hường




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
loantran
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2011
Số bài: 130

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 8:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Các bạn thân mến, mình không có chung hoàn cảnh như các bạn nhưng mình hiểu nỗi đau mất con thì chẳng có gì có thể bù đắp được. Mình mời các bạn cùng nghe bài hát này nhé và mong các bạn tìm lại được sự bình an, vì ở một nơi nào đó những người con thân yêu của các bạn cũng đang vui trong bình an<3
Nhấn vào link này để nghe nhạc bạn nhé.



Link




Và Loan cũng xin gởi tới các bạn một mùa xuân mới (trong vườn nhà) từ nam bán cầu. Ngắm hoa và vui các bạn nhé. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích món quà nhỏ của mình Smile


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 9:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Bài hát tuyệt vời mà Chị Loan đã tặng các bà Mẹ đau khổ .. Đó cũng là tâm sự của một người Cha vừa mất đứa con trai của mình trong một tai nạn ..đó là ca sỹ Eric Clapton ..Ông đau khổ sáng tác bài này và hát với tất cả nổi lòng người Cha ..Hay quá Chị Loan ...Cám ơn tấm chân tình này nhé

TH tạm post lời bài hát

Tears in heaven

Would you know my name?
if I saw you in Heaven
Would it be the same
if I saw you in Heaven

I must be strong and carry on

Cause I know I don't belong here in heaven

Would you hold my hand,
if I saw you in heaven
Would you help me stand,
if I saw you in heaven

I'll find my way through night and day
Cause I know I just can't stay here in heaven.

Time can bring you down
Time can bend your knees
Time can break your heart
Have you beggin
please beggin please

Beyond the door, there's peace for sure
and I know there'll be no more tears in heaven.
Cause I know I don't belong here in heaven

Tạm Dịch lời

Những giọt nước mắt trên thiên đường

Liệu Con sẽ nhớ tên Mẹ chứ ?
Nếu Mẹ được nhìn thấy Con trên thiên đường
Không biết mọi chuyện có như xưa không ?
Nếu Mẹ thấy Con trên thiên đường ...

Mẹ phải thật mạnh mẽ và tiếp tục sống
Vì Mẹ biết Mẹ không thuộc về nơi ấy
Con sẽ nắm lấy tay Mẹ chứ ?
Nếu Mẹ thấy được Con trên thiên đường...
Con sẽ giúp Mẹ đứng vững chứ ?
Nếu Mẹ được thấy Con trên đó ... phải không ???

Mẹ sẽ tìm ra con đường của riêng mình dù phải trải qua đêm hay ngày
vì Mẹ biết Mẹ chẳng thể ở lại nơi đây ..Tại Thiên đường

Thời gian có thể khiến Mẹ suy sụp
Thời gian có thể khiến đôi chân Mẹ gục ngã
Thời gian có thể làm tan vỡ trái tim Mẹ
Khiến Con phải cầu xin
Xin Con , hãy cầu xin

Bên kia cánh cửa, sẽ là nơi bình yên
Và Mẹ biết ...sẽ không còn những giọt lệ trên thiên đường
Vì Mẹ biết ...Mẹ.. không thuộc về nơi đó ... nơi Thiên đường ...



Một lần nữa Cám ơn Bài hát xúc động và tình cảm đành cho Chúng ta của Chị Bích Loan ...Cám ơn thật nhiều .
..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
loantran
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2011
Số bài: 130

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 10:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thiên Hương thân mến! Cám ơn bạn đã hiểu mình, cám ơn nhiều lắm. Lần đầu tiên nghe bài "Tears in Heaven"(vào những năm 90 khi còn "chân ướt chân ráo" mới đặt chân tới Úc) mình khóc sướt mướt. Cái chết thương tâm của đứa con trai nhỏ bé, và nỗi niềm của một người cha mất con của Eric Clapton vẫn còn làm cho Loan ứa nước mắt. Hãy nghe bài hát như nghe những lời xoa dịu ngọt ngào mà Eric đang chia sẻ với bạn, bạn nhé<3


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 9 30, 2012 2:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cãm ơn loanTran da dua lên bài hát thật hay và dúng với tâm trạng
của những bà mẹ dau khổ này " ươc gì thời gian như xưa, ước gì thời
gian trở lại...." bài hát mà Tuyết Nhung dả post len dó ,chúng ta sẻ
vui lắm ,lắm nhỉ ?
Cảm ơn Dao Lam dã chia sẻ với thu nghen.........!

Thân
----------
nhìn lại mình dời dã xanh rêu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: CN 9 30, 2012 7:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Chị Thu đã chia sẽ nhé , không ngờ Chị cũng cùng hoàn cảnh như TH ..Thôi thì cứ Ước gì để quên đi nha Chị ...không thôi trái tim mình sẽ vỡ tan mất ... Bài hát Chị Loan post thât ý nghĩa phải không Chị Thu ..nghe thật đắng lòng .. Chúc Chị vui ...thân mến..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI