Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tình Tôi Ngày Ấy thơ Nước Xanh

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 10 14, 2012 10:07 am    Tiêu đề: Tình Tôi Ngày Ấy thÆ¡ Nước Xanh Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh thương tôi từ năm lớp 10
Ngày nào cũng đợi bên cổng nữ
Ra chơi tôi ngồi sau ô cửa
Ngoài hành lang anh đứng lặng thầm

Lá thư tôi giấu trong cặp vở
Anh ngỏ lời biết nói răng chừ
Ánh mắt anh làm tôi bối rối
Mấy lần rồi chưa dám hồi âm

Từ Lê Đình Dương qua Hoàng Diệu
Anh theo tôi đến ngã tư đường
Hai đứa chia tay về mỗi ngã
Giã từ nhau lòng tôi vấn vương

Trao cho tôi chiếc lá thuộc bài
Anh muốn nói một điều gì đó
Tôi buâng khuâng ép vào lưu bút
Chút tình của anh trong nhớ thương

Chiều gặp anh trong Cổ Viện Chàm
Hoa sứ thơm ngát trời kỷ niệm
Tôi khẽ khàng nhặt từng bóng nắng
Nỗi buồn này mai mốt xa trường

Anh bỏ trường đi từ dạo ấy
Đến bây giờ đã mấy mươi năm
Ngày anh trở về thăm Đà Nẵng
Mang theo kỷ niệm thuở học trò

Đà Nẵng
Nước Xanh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 10 29, 2012 10:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đố ai biết ngày xưa Nước Xanh thương ai? và ai thương N.Xanh hồi đó các bạn 12c 73/74 thữ làm thầy bối đoán xem, nếu đúng sẽ có quà lưu niệm.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 10 29, 2012 11:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Đoán trật cũng phải thưởng mới đoán hỉ? hihi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Ba 10 30, 2012 12:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tui trã lời nè !

nước xanh thương ai thì ai biết ,
ai thương nước xanh thì còn ai nữa !
(còn ai trồng khoai đất này.......)
Nhớ có quà lưu niệm nghe N.T.........
Chai sửa tươi Long Thành cũng được......hihihihihi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 10 30, 2012 5:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ôn nớ ơi!ĐỐ AI? Biết lúa lúa mấy cây! Như ÔN rứa ai mà trả lời được hỉ?!
Như O ni như ôn như mệ nếu màTHƯƠNG thì biết mấy mà kể ra hè.

THƯƠNG AI THÌ VẪN CÓ THƯƠNG
NHƯNG THƯƠNG CHÚT ÍT DÁM ĐÂU THƯƠNG NHIỀU
DẶN LÒNG...TA BẢO SẼ KHÔNG YÊU!
NẾU MÀ CÓ LỠ HỒN VƯƠNG VẤN
THÌ THƯƠNG CHÚT ÍT...CHẲNG THƯƠNG NHIỀU

Cho nên mấy ÔN Mệ mình đừng chủ quan mà ngộ
nhận chừ nghe,nhưng suy cho cùng phần thưởng
Nớ nhất định phải thuộc O nì rồi phải không MT
Vì mình được nghe lời thú nhận của người trong cuộc
mà.ha!ha!ha!đúng là số hên,mau mau trả nợ đi à nghe



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 10 30, 2012 9:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O nớ, O tê ơi!Chuyện ai thương ai yêu chi có Nước Xanh mới biết. Làm sao định nghĩa được tình yêu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 10 30, 2012 11:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Trời ơi, vậy mà đi đố người ta, tưởng anh biết chị Nước Xanh thương ai và ai thương chị Nước Xanh!!!
Hmm... chắc anh muốn biết mới chơi trò này chứ gì? hihi...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI