Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thu Nhớ Người

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NK
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 11 2012
Số bài: 27

Bài gửiGửi: Ba 11 13, 2012 9:09 pm    Tiêu đề: Thu Nhá»› Người Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THU NHỚ NGƯỜI





Mùa thu lá vàng rơi
Lá bay khắp muôn nơi
Phòng trong ôm gối chiếc
Nghe điệu đàn chơi vơi

Nam Cali vào thu
Bầu trời giăng mây mù
Lòng ai như nuối tiếc
Ôm trọn bầu trời thu

Trước thềm ngập lá vàng
Mùa thu sao đến vội
Gặp em, anh ngỡ ngàng
Quá đơn côi, tình hỡi

Xa nhau mang tình sầu
Nhỡ có gặp lại nhau
Biết bao điều muốn nói
Anh giữ mãi tim đau

Mấy mươi năm trôi nhanh
Bao điều nói cùng anh
Nhắc chi câu chuyện cũ
Tình càng thêm mong manh

Nguyên Khương



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Năm 11 15, 2012 1:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Rất vui vì anh Khương cùng chung vui với SMĐN , làm thơ nhiều đi Anh nhé trong này nhiều O nối thơ với Anh Khương hay lắm đó ..Thân mến


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NK
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 11 2012
Số bài: 27

Bài gửiGửi: Sáu 11 16, 2012 6:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THU SẦU



Link


Quang Dũng

Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ,
Trời chiều man mác buồn nát con tim.
Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên,
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy.

Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy,
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên.
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên,
Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau.

Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu,
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau.
Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau,
Trên cao bao vì sao sáng,
Rừng vắng có bao lá vàng,
Là bấy nhiêu sầu.

Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ,
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ.
Thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau,
Quên đi cho hết một kiếp thương đau.




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NK
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 11 2012
Số bài: 27

Bài gửiGửi: Sáu 11 16, 2012 6:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THU MƯA

Nhớ mùa thu năm nao
Lòng nhớ thương gầy hao
Bao năm rồi em nhỉ ?
Thu mưa rồi thu mưa

San Jose vào thu
Trời vẫn giăng mây mù
Lặng yên nghe gió thổi
Đơn côi ngập hồn tôi

Ngày tháng năm còn lại
Tưởng nhớ bóng hình ai
Lòng quặn đau nỗi nhớ
Người ơi! nhớ thương hoài…


(TT-KH)



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 11 16, 2012 6:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MƯA THU





Mưa thu đã đến lúc nào đây?
Mây xám vây quanh lá  rụng đầy
Gió đến thêm buồn mi rơi lệ
Người còn ở lại mộng tỉnh say?

Mưa như thổn thức nhớ thương ai
Giọt rơi tí tách, kéo thật dài
Mưa  trên đỉnh ngọn yêu say đắm
Mưa xuống vực đồi, mưa lai rai!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu 11 16, 2012 11:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mưa Thu sẻ buồn lắm anh ơi !
Giọt mưa tí tách , lá vàng rơi,
Anh có còn nhớ chiều hôm ấy ?
Giọt mưa Thu mà cứ ngỡ lệ rơi ..........!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI