| Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
| Tác giả |
Thông điệp |
Nguyen Thi Nga HS SaoMai

Ngày tham gia: 26 4 2012 Số bài: 665
|
Gửi: Năm 11 22, 2012 11:15 am Tiêu đề: BUá»’N CHIA! |
|
|
BUá»’N CHIA !
Em! con chim bịnh một ngà y
Mùa đông phơn phớt lạnh vai
Tiếng bấc lùa và o khe cá»a
Ru em cơn đau một ngà y
Thở ngắn than dà i chi tội!
Buồn Ä‘an kÃn tóc em dà i
Chiếc lá cuối ngà y nước nổi
Bay và o ngõ cháºt đưá»ng mây
PhÃa sau má»™t linh hồn khuất
Con chim dang rá»™ng cánh vá»
Äất Trá»i tan và o nháºt nguyệt
Cơn đau tan và o bến mê
Em! Con chim bịnh thả buồn
Vén áo chỠngà y thánh vịnh
Giá»t thánh cứa và o định mệnh
Sướt trầy đôi cánh phiêu linh
Em! Con chim bịnh xa bầy!
Trái tim rong rêu hoá đá
Tiếng kêu nghe chừng hấp hối
Bay vá»... má»™t cõi lạ xa!
EM ! CON CHIM BỊNH MỘT NGÀY
GIÆ¯Æ NG ÄÔI MẮT ƯỚT...NGÓ NGÀY BUá»’N TÊNH!
DaoLam
_________________ Lá trúc che nghiêng và nh nón đợi
Ai v� Thắt dải luạ trăm năm
Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Bảy 11 24, 2012 2:15 am; sửa lần 3. |
|
| Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai

Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1925
|
Gửi: Sáu 11 23, 2012 2:13 am Tiêu đề: |
|
|
O Nga ơi
Em Con Chim bịnh một ngà y
Chưa chi đã khóc vì và i nỗi đau ...
Hic Hic ..Tui ngà y xưa được danh là mu khóc ...ha ha.. có biết mu khóc là chi không ??? tiếng Huế đúng là tháºt hay..
|
|
| Về Đầu Trang |
|
Nguyen Thi Nga HS SaoMai

Ngày tham gia: 26 4 2012 Số bài: 665
|
Gửi: Sáu 11 23, 2012 6:56 am Tiêu đề: |
|
|
Hai câu lục bát 0 ni là m cho hai đứa mình .Răng mà 0 la
lá»›n rứa lại còn nói Tiếng Huế ni Huế ná»,ốt dá»™t quá 0 nợ.
Äã đở Ä‘au chưa?ráng uống thuốc cho mau là nh hÃ.
Äể 0 Huế ni Ä‘au giùm cho nghe.Rứa hỉ
Th
_________________ Lá trúc che nghiêng và nh nón đợi
Ai v� Thắt dải luạ trăm năm
|
|
| Về Đầu Trang |
|
NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Sáu 11 23, 2012 9:37 am Tiêu đề: |
|
|
Ta như cây chưa trụi lá
Chiá»u thu mong đợi chim vá»
Heo may buồn từng là n gió
Chim ơi sao buồn tái tê
|
|
| Về Đầu Trang |
|
Nguyen Thi Nga HS SaoMai

Ngày tham gia: 26 4 2012 Số bài: 665
|
Gửi: Bảy 11 24, 2012 2:03 am Tiêu đề: |
|
|
Em! Con chim bịnh xa bầy
Tà n hơi mộng mị một ngà y!
Heo may vỠru cánh nhớ
Ngá»§ quên trên chiếc lá ngá»...ngợ thương!
_________________ Lá trúc che nghiêng và nh nón đợi
Ai v� Thắt dải luạ trăm năm
|
|
| Về Đầu Trang |
|
NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: CN 11 25, 2012 9:44 am Tiêu đề: |
|
|
Ta như con sâu nhá»
Cuộn tròn trong nắng và ng
Thương chim từ đâu tới
Ngủ vùi trong nhớ thương
|
|
| Về Đầu Trang |
|
Nguyen Thi Nga HS SaoMai

Ngày tham gia: 26 4 2012 Số bài: 665
|
Gửi: Hai 11 26, 2012 4:57 pm Tiêu đề: |
|
|
"Anh hãy là con sâu
Äo buồn ta mấy Ä‘oạn
Anh hãy là kinh cầu
Nhá» xuống Ä‘á»i láºn Ä‘áºn"
Ta! chim bịnh một ngà y
Rũ buồn bên cánh mõi
Sâu Æ¡i! Äừng thương xót
Äo sao hết ? Má»™t Ä‘á»i!
_________________ Lá trúc che nghiêng và nh nón đợi
Ai v� Thắt dải luạ trăm năm
|
|
| Về Đầu Trang |
|
NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Tư 11 28, 2012 9:54 am Tiêu đề: |
|
|
Ta là m sao đo được
Từng nỗi buồn của em
Tình như là giá»t nắng
Rá»›t xuống Ä‘á»i mong manh
|
|
| Về Đầu Trang |
|
|