Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Ta Bắt Đầu...Cổ Tích...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 12 30, 2012 1:12 am    Tiêu đề: Ta Bắt Đầu...Cổ Tích... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




TA BẮT ĐẦU...CỔ TÍCH...






Chủ nhật buồn ướt mưa
Bên ngoài song cửa lạnh
Cây sầu đông trụi lá
Giấu nỗi buồn quẩn quanh

Đưa tay lùa sương lạnh
Thấm đẫm từng nỗi đau
Thả xuống ngày hiu quạnh
Sao niềm vui qua mau...

Thêm một ngày nhớ Anh
Thêm một ngày sóng nổi
Ngày yêu dấu tan nhanh
Ôm nhánh đời mệt mõi

Điếu thuốc dở tàn hơi
Trên môi khô mặn đắng
Cô đơn cứ gọi mời
Khói buồn trôi bảng lảng

Chủ nhật ngồi lan man
Làm răng cho bớt nhớ
Khi dấu yêu...bạt ngàn
Anh.Một đời cách trờ

Chủ nhật ngời chiêm bao
Anh về trong cổ tích
Ơi! Chiếc bóng hư hao
Trôi...Giữa miền cô tịch

CHỦ NHẬT NGỜi CHIÊM BAO
TA BẮT ĐẦU...CỔ TÍCH...

DaoLam




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày CN 12 30, 2012 9:41 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 12 30, 2012 8:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Đôi lúc đọc thơ tưởng người ta có tâm sự, nhưng bây giờ nghĩ những lời O viết lãng mạng thật, làm M cứ hình dung mình ở trong vậy đó O ơi.




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 12 30, 2012 11:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MM nói:"Nga ơ! Mộng bùn quá! Làm tặng M một bài y chang vậy đi."
0 ni nặn đầu nặn ót làm đại một bài cho nên khi đọc M hình dung mình
Ở trong thơ đi ra là rứa đó.O MỪNG HẾT LỚN 0 M ƠI!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 12 30, 2012 4:29 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


hihi...

Cám ơn O, đọc thơ này vào ngày CN càng thấm thía hơn O nợ. Bài này M làm cũng khá lâu, lúc đó đang mong mỏi người yêu, cũng là vào một ngày CN buồn...



Anh nói anh sẽ nhớ
Những ngày xưa yêu nhau
Kỷ niệm nào mơ hồ
Như lòng mình vùi xâu

Đoá hoa hồng ai tặng
Nhưng hoa lòng chưa nở
Để hồn em băng khoăng
Để tim em than thở

Em vẫn mãi là em
Vào chiều chủ nhật buồn
Một mình em cô đơn
Một mình em tha thiết

Mây bây xanh xanh biếc
Gió đuà mái tóc em
Bờ môi xưa ngọt lịm
Lúc chúng mình chung đôi

Tình bây giờ đâu rồi
Anh vẫn chờ bóng em
Còn em mong duyên ấm
Đếm ngày tháng đìu hiu

Anh thương em yêu kiều
Em yêu anh vạn thuở
Mình thường hay e thẹn
Mình mong ước tương lai...

Có phải không anh?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI