Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

PHÙ HƯ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 1 06, 2013 7:21 pm    Tiêu đề: PHÙ HƯ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



PHÙ HƯ...





Chừ Em
Thơ lạc tay người
Ôm Tim mộng mị
khóc cười thế gian

Từ Anh
Lạc chốn mây ngàn
Tình thơ khép lại
Nồng nàn dấu yêu

Chừ Em
Một cõi phiêu diêu
Gối tay mộng mị
Hắt hiu một đời!

Từ Anh
Vó ngựa mọc mời
Dây cương ai thả
Cuối trời mộng du

EM VỀ DƯỚI CỘI THIÊN THU
HÌNH TRÔI! BÓNG LẠC!
PHÙ HƯ KHÓC NGƯỜI!

DaoLam




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: CN 1 06, 2013 9:29 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chừ em, bay gót theo đời
Giờ anh ở lại phương trời xa xôi
Tội thay mình phải đơn côi
Gió đông heo hút bóng phơi cõi về...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 1 06, 2013 11:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Thôi em gỏ mõ tụng kinh
Không thèm nhớ tới cuộc tình hư không
Thôi anh cứ mộng cứ trông
Đời thường là một chữ KHÔNG anh à!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 1 08, 2013 10:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Nhạc tình cung bậc ngân nga
Với tay em đụng khúc tà dương xưa
Em buồn bong bóng trời mưa
Cuối cùng chỉ thấy phù hư bay về
Tammy

Chừ em trăng bạc tóc thề
Thôi Anh ở lại buồn về em mang
Từ em lạc bước sang ngang
Khép trăm năm lại biệt ngàn dấu xưa
DaoLam

Một mình ôm nỗi buồn chưa
Vẫn man mác nhớ hương thừa năm nao
Thôi rồi cánh hạc vờn cao
Thôi rồi là những nghẹn ngào hư không
Tammy

Chừ em mòn mõi đợi mong
Dốc xưa ,đồi vắng mênh mông nhớ người
Từ Anh! Lạc dấu môi cười
Hanh hao con nắng biếng lười rong chơi
DaoLam

Từ tôi khóc hạc trên non
Phù du cũng chỉ xoay vần sớm Mai
Đắng lòng một kiếp thương vay
Thiên thu mộng bến lưu đày thực hư
Thiên Hương

Cuối cùng tình cũng như không
Trăng thôi là bóng ngóng trông đợi chờ
Ta về ôm chặt tiếng cười
Khóc trong nỗi nhớ một đời chưa phai
Kim Vui

Ta về dựng lại thơ ngây
Trên dung nhan cũ hao gầy tháng năm
Rót thêm giọt nước mắt đằm
Cài then ký ức âm thầm chia xa
DaoLam



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI