Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

KHÓC BA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 1 30, 2013 10:03 am    Tiêu đề: KHÓC BA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHÓC BA





Ngồi chờ trong bệnh viện
Lòng lửa đốt Ba ơi!
Làm sao con vào được
Ba nằm đó tàn hơi

Làm sao con vào được
Hôn Ba một lần thôi
Trước giờ Ba vĩnh biệt
Bỏ Mạ giữa cuộc đời

Bầu Trời đêm u ám
Cây sầu đông lặng thầm
Hàng dừa xanh rũ bóng
Khóc một đời lầm than

Ba ra đi chi tội
Vắng tiếng cười giòn tan
Biết nói răng cho ngạ
Khóc một đời sang trang

Ba nằm yên không nói
Con thèm vòng tay ôm
Thèm một bờ vai ấm
Cõng con sớm chiều hôm

Ba bỏ con chi tội
Biết còn ai để cười
Chuyện ngày xưa thương Mạ
Mắt yêu thương rạng ngời

Ba bỏ con thật rồi
Biết còn ai để khóc
Má»—i khi Ba la oan
Thương quá lời trách móc

Thương tuổi già bóng xế
Sắp lìa xa thế gian
Giận chi con tội nghiệp
Mà nằm im không ăn

Ba nằm yên không nói
Không một lời thở than
Chiếc khăn vàng tẩm liệm
Che mặt Trời của con!

Một nén nhang cuối cùng
Thay cho lời vĩnh biệt
Ba đi vào vĩnh hằng
Để lại đầy nước mắt

Tình Ba cao hơn núi
Con ghi tạc trong lòng
Dẫu Ba về cát bụi
Vẫn mãi mãi bên con

Không thể nào nói hết
Những nỗi đau khôn cùng
Trong phút giây tiễn biệt
Bên nhang khói lượn vòng

Xin dâng Ba một lạy
Ngày Ba bỏ con đi
Giọt nước mắt tuôn chảy
Đau thương ơi! Chia ly

THIÊN THU MỘT CÕI VĨNH HẰNG
CÂU THƠ CON VIẾT VỘI VÀNG KÍNH DÂNG
TRẦN GIAN GIÃ BIỆT TRẦN GIAN
TIẾNG CHUÔNG SIÊU ĐỘ NỞ HẰNG HÀ HOA

DL

Ngày Ba bỏ con đi 22h27' 22-01-2013(11-12-Nhâm Thìn)










_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Tư 2 27, 2013 2:55 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 1 30, 2013 10:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

M thành thật chia buồn và rất hiểu tâm trạng bạn mình trong ngày tháng này. Cố gắng lên để có sức khỏe với con cháu và bạn bè nha



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 1 30, 2013 10:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mình hiểu,và cảm ơn MM thật nhiều
Cầu mong an lành cho chúng ta 0 hí



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
HTLong
HS SaoMai


Ngày tham gia: 14 11 2011
Số bài: 75
Đến từ: Da Nang

Bài gửiGửi: Tư 1 30, 2013 9:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay và cảm động quá Nga ơi.....Xin thành thật chia buồn.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Năm 1 31, 2013 4:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc thơ O Nga cảm động quá làm H nhói cả tim, tâm trạng của Nga
H đả trải qua , đau xót lắm, ,nhưng sanh lảo bệnh tử đó là quy luật của tạo hóa,
không ai tránh khỏi.
H thành thật chia buồn với O và gia đình , chẵng biết nói chi hơn, H chỉ biết
động viên O cố lên và cố lên..



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Năm 1 31, 2013 9:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đoc bài thơ KHÓC BA O làm mình cảm động đến rơi lệ ,thương cho tâm trạng của bạn mình lúc bấy giờ ...nghẹn cả lời ...
Nga ơi ! cố lên nhé ,cố lên !!! ráng giữ gìn sức khỏe .Một lần nữa ,mình xin chia buồn cùng O và toàn thể gia đình vì sự mất mác quá lớn !.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 2 03, 2013 10:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

PHÂN ƯU

Nắng tháng chạp cỏ vàng mộ chí
Nén hương lòng vọng giữa hư vô
Người trăm năm đã thành thiên cổ
Lệ nghìn thu rơi mãi bên đời

Tiễn đưa người về nơi cát bụi
Mới thấy phù du kiếp tử sinh
Ta ngậm ngùi nghiêng mình thành kính
Xin từ bi phổ độ vãng sanh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuDaoLam
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 7 2012
Số bài: 5

Bài gửiGửi: Hai 2 04, 2013 7:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TDL in love & SL

Noi dung buon qua Me oi, TDL khi doc bai tho nay cho SL nghe, con phai ngung 4,5 lan moi doc duoc het bai tho vi bi nghen.

TDL in love & SL



_________________
_*_Mực_*_nướng_*_ Bò_*_ Khô_*_ cay_*_ quá_*_ cay_*_
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI