Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THÆ  DAO LAM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 3 08, 2013 9:34 am    Tiêu đề: THÆ  DAO LAM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ CHO NGÀY CỦA MÌNH...
MÀ KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH...







Chờ đợi một nụ Hoa hồng
Chờ đợi một lời chúc tụng
Như bãi cát lặng im
chờ lời vỗ về của sóng
Từng đêm ru giấc mơ hoang
Chờ đợi một cánh chim xa
Chờ đợi một đôi mắt nhớ
Chờ đợi dấu chân qua hè phố cũ
Tháng ba...một ngày tháng ba
Nhiều khi thơ chẳng ra thơ
Cuộc sống bộn bề chao đảo
Người như thể cánh chim bay,
giữa ngày giông bão
Bình yên ta đứng giữa cuộc chờ
Một ngày sẽ nhiều niềm vui
Nếu ta mở lòng đón nhận
Nhưng tại sao lòng ta...
Như đêm dài hoang lạnh
Đau đáu nỗi niềm không nguôi
Giữa một ngày Hoa rực đỏ
Xung quanh đầy ắp tiếng cười
Ta dang tay cuộn niềm vui xếp lại
Ráng quên mà lòng nhớ mãi
Một ngày không có đoá hồng
Không có một lời chúc tụng
Chỉ có những câu thơ ngu ngơ lêu lỏng
Lang thang...vô định vô chừng
Một ngày của mình...mà không phải của mình
Rồi sẽ qua...như những ngày không thể khác
Chỉ có ước mơ đôi khi... bỡn cợt
Vỡ tan!...giấc mơ hoang...
MỘT NGÀY CỦA MÌNH MÀ KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH!

DL
08-03-2013







_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Bảy 3 09, 2013 6:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tụi mình đã có một buổi sáng 8.3 dzui dzẻ mà ..
hạnh phúc quá đơn sơ ..mà đời ta đâu có ngờ hi hi ....



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Bảy 3 09, 2013 7:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một ngày của mình không có đóa hoa hồng ...
Vậy ta đi tìm cho mình ....dù đó là ước mơ đôi khi bỡn cợt ..

Tuy nhiên sáng ni tụi mình...cũng có niềm vui nho nhỏ mà O .. Ăn tô bún chả cua và ly Cafe sữa đá ...cùng nhau nhìn thiên hạ ...và nói chuyện phím ..
hạnh phúc quá đơn sơ ! ...O hỉ ..







Con trai nuôi tặng mẹ Nga và các Mẹ Sao mai nhân ngày 8.3

Tự con trai vẽ đó nhe!..

Vậy mẹ Nga vui chưa nào ...




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Bảy 3 09, 2013 9:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O nớ ơi ! Đọc bài thơ chi mà nghe dỗi hờn trách móc dữ rứa hè ?!
Một ngày của minh ...mà khôngphải của mình ... hichic ...
Tình là tình nhiều khi không mà có...
Tình là tình nhiều lúc có như không... cứ nghĩ như rứa nghen O
,Ông Anh tui hiền nên rứa đó ,cứ vu vơ vớ vẫn , nghĩ ngợi hờn dỗi vu vơ ...tui "ghét" O !!!
Bởi lý do tui đây hông muốn bạn tui buồn ,hehehe...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 3 09, 2013 9:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Thanh Tú nói hay quá !!!
Tương lai O sẽ là - CHUYÊN GIA GỞ RỐI TƠ LÒNG ...THÒNG ...
Hahaha - được O Thanh Tú sẻ chia . Vui lên đi bạn tui ơi . Tui cũng dzui nữa đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 3 09, 2013 10:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mấy O lạ ghê, "Một ngày của mình mà không phải của mình..." mà O không hiểu sao? Ngày "Phụ Nữ" và O Dao Lam cũng là phụ nữ, nhưng ngày phụ nữ cho chính mình và tất cả các Phụ Nữ khác trên thế giới ấy mà

O Thái Ngô nói đúng quá "Chuyên gia gở rối tơ lòng ... thòng!!" Laughing Laughing Laughing


Thiệt là!!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 3 09, 2013 8:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Khi ngày 8/3 không có hoa Hồng
Thì Ta nhủ thầm vẫn còn một rừng hoa tím biếc
Lay lay trong gió nhẹ nhàng thơm bay
Một ngày cho dù không tròn trịa những cơn say
Nhưng ta còn những chiếc lá cuối mùa tươi thắm
Cho dù nghẹn ngào , Cho dù buồn tủi
Mồng tám không hoa thôi hết những đợi chờ
Ráng quên ..vì Ta còn những câu thơ vụng dại
Những câu chờ mong , một thời thương nhớ
Xin hãy quên một ngày tháng Ba không hoa tiếc nuối
Để nhìn lại đời qua những tháng mơ phai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: CN 3 10, 2013 1:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha ! O Thiên Hương ni đi Tây dzìa làm thơ hay ghê hè ?!
tui thích hai câu ni :

Một ngày cho dù không tròn trịa những cơn say
Nhưng ta còn những chiếc lá cuối mùa tươi thắm...

Hahaha,chí lí,chí lí !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: CN 3 10, 2013 3:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ái chà ,lúc ni O T.H làm thơ hay quá ..

Ta vẫn nhủ thầm vẫn còn rừng hoa tím biếc ....

Đây Rừng hoa thân tặng các O nè ha ha ...





Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI