Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Bài Học Đầu Tiên

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 16, 2008 3:07 am    Tiêu đề: Bài Học Đầu Tiên Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BAÌ HỌC ĐẦU TIÊN

Bài học đầu tiên với cuộc đời
Tình cha nghĩa mẹ trãi muôn nơi
Công cha đỉnh thái cao vời vợi
Nghĩa mẹ vun bồi tựa biển khơi

Cha là ánh lửa sáng soi đường
Đổ bao công sức trọn niềm thương
Dầu dải đêm dài nuôi con lớn
Nào biết chi thân đả mỏi mòn

Mẹ là giòng sưả ngọt vành môi
Ấp ủ cho con mãi trong đời
Đêm thâu mẹ thức ru con ngũ
Một nắng hai sương tóc rối bời

Bây giờ xa quá biết làm sao
Biển gío trùng khơi suối lệ trào
Bài học ngây thơ còn dang dở
Chữ hiếu lòng con mãi nghẹn ngào

__________________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 16, 2008 3:09 am    Tiêu đề: Khóc Cha Và Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHÓC CHA VÀ MẸ

Trời đả vào đông lòng thấy đau
Tim gan se thắt,ruột như bào
Nhìn mồ cha mẹ lòng đau xót
Khi biết rằng đây chẵng gặp nhau

Đông đến đông đi,hai muà đông
Con lại mất cha,đau xót lòng
Thương cha ,thương mẹ hồn tê tái
Chỉ biết cầu xin được vản lai

Cha gần được mẹ như cha mong
Con biết rằng cha đả mãn lòng
Nằm kề bên mẹ hằng chờ đợi
Như vậy hồn cha mới thảnh thơi

Đốt nén trầm hương con kính thành
Cầu xin cha mẹ được vản sanh
Siêu thoát tiêu diêu miền cực lạc
Ra khỏi trầm luân dạ mới đành


_________________________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 16, 2008 3:10 am    Tiêu đề: Về Vá»›i Cá»™i Nguồn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VỀ VỚI CỘI NGUỒN

Trong giây phút mắt nhỏ giọt không ngừng
Như mưa lá cành vào thu trút đổ
Hồn lặng chìm theo nhang khói trầm hương
Không lời thốt mắt hồn như chết đứng

Trước bàn thờ tay dâng hương tuần tự
Cha mẹ gìa đả từ bỏ thế gian
Để lại đây một mảnh vải khăn tang
Và hình ảnh,lòng con luôn thành kính

Phải chăng đây là đỉnh giới phàm trần
Sống trên đời phải trầm luân gian khổ
Đến cuối đời thành gổ mục ngàn thu
Như hoa lá trời vào thu tàn héo


________________________________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 6 16, 2008 3:12 am    Tiêu đề: Khóc Phụ Mẩu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHÓC PHỤ MẪU


Tạ ơn Trời cho con vay một kiếp
Nặng nghĩa tình ... đời cay nghiệt sót xa
Phận của con như én nhỏ không nhà
Phụ thân, mẫu nay lìa xa trần thế

Tạ ơn mẹ nặng đau mang con trẻ
Cho chào đời thỏ thẻ tiếng khóc thơ
Hình dáng vóc , mẹ chăm kỹ từng giờ
Nuôi dạy bảo cho con thơ hiếu đạo

Tạ ơn cha đã bôn ba tần tảo
Cho con đời cơm, áo , sống thướt tha
Dù đời cha bị đày đoạ phong ba
Không ngần ngại vì tình cha bất tử

Phụ mẫu ơi ! lòng con giờ tư lự
Giữa đường đời mưu sự lắm dối gian
Con cố sống cho phải đạo hiền ngoan
Thầm đơn lẽ ... chia đời sang rẻ khác

Tủi phận con , lòng đơn côi tẻ nhạt
Không Mẹ, Cha đời bạc bẻo nát tan
Làm sao hả ? con chỉ biết khóc than
Đau đớn dạ ... lệ xuôi dòng mi mắt

______________________________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI