Kim Vui HS SaoMai

Ngày tham gia: 27 1 2013 Số bài: 80
|
Gửi: Ba 8 27, 2013 8:05 pm Tiêu đề: THÔI ....NHÉ |
|
|
Thôi ...nhé
Có ai giữ mãi được mùa xuân
Thoáng chốc qua nhanh nắng hạ tà n
Thu vỠlưu luyến mà u hoa cúc
Ngáºm ngùi nuối tiếc lúc đông sang
Có lẻ nà o ta đã yêu nhau
Thá»i gian chưa đủ thắm tình lâu
Thôi anh cứ mặc nhìn con nước
Chảy đến bao giỠnước ngấm sâu
Có má»™t Ä‘iá»u em chưa hiểu ra
Tình yêu bao tuổi gá»i là giÃ
Sá»i đá ngà n năm còn nhau mãi
Ta còn hơi thở … được xót xa ?
Có lẻ nà o tỉnh giấc …mộng tan
Chợt thấy tim ta muốn lặng thầm
Thôi anh đừng để lòng em rối
Äể những vần thÆ¡ nặng tình câm
|
|