Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MỘC MIÊN hoa mùa hạ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»±
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: CN 3 07, 2010 7:57 pm    Tiêu đề: MỘC MIÊN hoa mùa hạ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MỘC MIÊN hoa mùa hạ

Mỗi độ tháng ba về,
Ai vãi lửa đam mê vào trời cháy bỏng?
“Tu hú kêu, tu hú kêu,
Hoa gạo nở, hoa gạo đỏ”…
Đỏ như màu mơ ước của con tim!
Suốt tuổi thơ, ai mải miết đi tìm,
Để đến giờ vẫn không nguôi khắc khoải?






Mình vẫn luôn thích hoa gạo. Tuổi thơ với 2 cây gạo to ngay đầu làng không hẳn là ám ảnh nhưng vẫn đủ để người ta chợt giật mình mỗi độ tháng 3. Hôm qua cu em trai nói cây gạo đầu làng đã nở hoa cháy rực. 5 năm trước cũng cái sân ấy, 3 đứa loay hoay với mấy bông gạo rớt cuối mùa cùng tận hưởng cảm giác cuối hè . Mùa hoa năm sau không biết có còn nhớ mình đã từng mê hoa gạo đến thế nào không nhỉ?.

Chùm ảnh: Hoa gạo đỏ rực trời tháng ba- Không kể miền xuôi, mạn ngược, thành thị, nông thôn, những cây gạo đã đồng loạt nở hoa dù mới chỉ chớm vào tháng ba (âm lịch) - tháng của mùa hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên.
VietNamNet xin gửi tới độc giả những hình ảnh hoa gạo rực đỏ khắp nơi:



Mỗi năm những cây hoa gạo quanh khu vực Chùa Hương chỉ khoe sắc một lần vào cữ tháng ba.



Những cây gạo trên đường vào Chùa Trầm cũng đỏ rực hoa.



Bảo tàng Lịch sử (Hà Nội) rạng rỡ hơn mỗi dịp hoa gạo nở.



Sắc đỏ của hoa gạo dường như làm cảnh sắc bớt lạnh lẽo hơn. (Ảnh chụp tại Mỹ Đức - Hà Nội)



Những bông gạo đỏ rực như lửa còn được dùng làm gối rất êm và ấm.



Cây gạo được trồng rất nhiều bên những ngôi đình, chùa.



Đối với trẻ em ở nông thôn, cây gạo còn là một thế giới linh thiêng, bí ẩn qua những câu chuyện, truyền thuyết từ xa xưa về những con ma thần bí quanh quất bên những gốc gạo già. (Ảnh chụp trên đường vào Chùa Trầm - Hà Nội).



Mùa hoa gạo trùng với tiết thanh minh, tảo mộ của bà con các dân tộc Kinh, Tày, Nùng... (Ảnh chụp tại Trùng Khánh - Cao Bằng)



Ngoài cái tên dân dã thường dùng, hoa gạo còn được gọi là hoa mộc miên mộc mạc mà sang.



Mùa hoa gạo cũng là mùa sinh sôi của muôn loài, mùa của sự sống tràn trề.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 3 08, 2010 8:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Điều em muốn nói

Có những điều em chẳng nói cùng anh
Bởi chẳng muốn làm buồn phút giây ta gặp mặt
Những giây phút hiếm hoi như chiều nắng nhạt
Khao khát đợi chờ trong ngày mưa đông .

Đó là điều em mong
Được cùng anh thôi một ngày trọn vẹn
Ngồi bên nhau nghe thu về bẽn lẽn
Hoa sữa thơm trong mắt em nồng

Một ngày thôi trời đẹp rong chơi
Cùng nhau đạp xe trong chiều xao xác lá
Cùng chèo thuyền trên dòng sông mùa hạ
Trao nhau một nụ hôn êm

Một ngày thôi anh đến với em
Vào đúng khi em cần anh nhất
Giúp em lau khô những giọt nước mắt
Để em gục vào vai anh tìm chốn bình yên

Một ngày thôi có nhiều quá không anh
Mà sao em cứ mãi hoài chờ đợi
Để chẳng thể nói cùng anh những điều em muốn nói
Cứ lặng thầm nuôi mơ ước riêng em .
HOA MỘC MIÊN .

Hi ..Mộc Miên em sao cứ thấy lòng buồn buồn . Em muốn vui mà chẳng được .
Hình như MM cũng không vui .Mộc Miên tặng bài thơ ni cho MM để .....buồn thêm một chút nữa -cũng không sao , phải không MM ?.
Cứ buồn đi O nớ . Hết buồn TA lại VUI .
Tình thân .



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Năm 3 11, 2010 5:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có thể giờ nầy anh đã lãng quên em .
Thu lá rụng qua bao mùa lá rụng .
Ký ức một thời đã thành hoài niệm
Em đứng lại một mình
trong rớt chút mùa Thu .

Ngỏ vắng ấy , lần nào anh trở lại ?
Hoa vàng xưa - nay đã vàng chưa ?
Có những lúc nhớ anh - buồn muốn khóc .
Phía xa kia -Anh có nhớ phương nầy ....?


ST


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 3 11, 2010 10:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LỜI TÌNH BUỒN
Nhac sĩ: VŨ THÀNH AN
Ca sĩ :KHÁNH LY .

Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi anh buồn không hở
Trời sa mù tầm tay với âu lo

Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng

Anh đi rồi còn ai tình tự.
Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ
Phút yêu em dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ .


Tặng cho Mộc Miên nè !





Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Sáu 3 12, 2010 11:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào ...Thiên thu ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 3 22, 2010 5:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trăm năm trước thì TA chưa có
Trăm năm sau có cũng như không .
Cuộc đời sắc sắc không không .
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau .

St


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 3 22, 2010 5:15 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trăm năm trước dĩ nhiên chưa có
Mấy năm này có cũng như không
Bởi vì hoa chẳng màu hồng
Cho nên em thấy tấm lòng không vui!

rose rose rose rose





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 3 22, 2010 8:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cuộc sống là VÔ THƯỜNG . " Sắc sắc không không " . Tất cả sẽ trôi theo dòng đời -Phải tùy duyên mà sống - không nên phiền não nhiều ....Hãy cứ sống hết lòng với nhau đi Các Anh Chị và Các bạn ạ .Hy vọng mai sau TA sẽ không hối tiếc gì .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Năm 3 25, 2010 4:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đời người ngắn ngũi lắm thay
Có không...không có...đời này có không
Thời gian là nước xuôi giòng
Tim ta là đóa hoa hồng ngát hương

Ta về tìm lại nguồn thương
Bao năm lạc mất mắt vương vương sầu
Trãi qua bao cuộc bể dâu
Hợp tan...tan hợp biết đâu cội nguồn



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Bảy 3 27, 2010 1:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Câu chuyện vui Trung Hoa thân tặng Mộc Miên
Mần Thầu
Mần thầu là loại bánh của dân tộc Hoa để bới đi đuờng khi nhỡ bửa. Giống như người Việt thường bới cơm vắt. Bánh Mần thầu đơn giản dễ làm hơn bánh bao mặc dù nguyên liệu làm mần thầu cũng na ná như bánh bao. Nhưng bánh bao thì có nhân vì thế làm bánh cần có kỹ thuật và bánh bao không để lâu đuợc. Trái lại Bánh Mần thầu thì chỉ cần bột rồi nắm vắt cho gọn gàng rồi hấp chín có thể mang đi xa và dùng dài ngày. Chính vì thế mà bánh bao có hình dáng đẹp đẽ còn mần thầu hình dáng bẹp nhẹp hơn. laughing

Có hai vợ chồng con cái đã lớn khôn ở xa chỉ còn ông bà sớm tối hủ hỉ với nhau. Sau buổi cơm chiều ông bà ngồi ở trường kỷ xem TV. Xem một hồi phát chán ông chồng đưa tay sờ soạn trên ngực bà xã. Bà vợ giẩy nẩy nói:
_ Xẻn tỉm? Xực chỗ phàm chùng dậu xẻn xực bẻn báo?
( Gì vậy? Ăn cơm rồi còn muốn ăn bánh bao hả?)
Ông chồng cười nham nhở:
_ Mụ! Ngộ diu xực mần thầu.
( Không! Tôi chỉ muốn ăn mần thầu)
rolling on the floor



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.


Được sửa bởi ThuSinh ngày CN 4 25, 2010 12:44 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Bảy 3 27, 2010 4:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thư Sinh ơi , Ngộ mới là người ăn nhìu mẵn thầu nhứt đó ...hahaha...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Bảy 3 27, 2010 11:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ông Thư Sinh thì cười nham nhở, ông họ Vi thì cười quá đểu -
Hai ông quỷ sứ !!! hết chuyện nói rồi hả !?
Sad


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 3 27, 2010 11:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

rolling on the floor

ChoEmXin! ChoEmXin! ChoEmXin!

hihihi... hết nói luôn!!!




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»± Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI