Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

KỶ NIỆM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 7 17, 2012 9:13 am    Tiêu đề: Ká»¶ NIỆM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chiều tan học về
Anh lén bỏ lá thư vào chỗ em ngồi
Mai đến lớp
Anh bâng khuâng chờ đợi
Có ngờ đâu
Lá thư bị người lấy trộm
Giờ ra chơi đọc cả lớp cùng nghe
Em ngỡ ngàng
Còn anh suốt một tuần trốn học
Lang thang vào trong Cổ Viện Chàm
Anh giận mình sao quá ngu ngơ
Ba năm trời
Yêu mà không dám nói
Tháng sáu mùa thi lại đến
Anh như con sâu
Cuộn mình trong lớp vỏ
Đau lòng nghe tin thi rớt tú tài
Đêm cuối cùng rời xa Đà Nẵng
Tiếng còi tàu xé nát nỗi cô đơn
Chuyện ngày xưa
Đã thành kỷ niệm
Không biết em còn nhớ hay quên
Anh tin rằng
Sẽ có ngày gặp em ở một nơi nào đó
Cho dù trường xưa không còn nữa
Đà Nẵng là quê hương ngày anh trở về


Long Thành 14/08/2009
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 7 17, 2012 8:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chuyện ngày xưa, đã thành kỹ niệm
Ở trong em độ ấy đong đầy
Con đường không còn dấu chân em
Anh có còn đứng đợi, chờ mong?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 7 17, 2012 10:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Viết tặng người thơ của MIÊN TỊNH nì

Có người con gái hôm qua
Thướt tha áo lụa tím ngà tóc mây
Buồn như một giấc mộng dài
Em ru ta điệu thương hoài ngàn năm...



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 7 18, 2012 1:10 am    Tiêu đề: LTT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

[b]Đã có ngày anh gặp em nơi đó
Cho dù trường xưa không còn nữa
Đà Nẵng quê em anh phải trở về......
hihihi...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI