NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Ba 11 13, 2012 9:57 am Tiêu đề: 50 Năm Thầy Æ¡i!!! |
|
|
50 NÄ‚M THẦY Æ I!
(Tưởng nhớ Thầy Trần Văn Thông)
Năm mươi năm rồi thầy không còn nữa
Trưá»ng xưa bây giỠđổ nát rêu phong
Nhớ bóng dáng thầy đứng trên bục giảng
Và tình em,tôi ấp ủ trong lòng
Tôi chỉ mong ngà y nà o trở vỠđây
Äể gặp em giữa khung trá»i áo trắng
Năm mươi năm tôi tìm trong kỷ niệm
Bạn bè ơi ở đâu đó xa xăm
Cuá»™c Ä‘á»i nà y em còn gì giá» lại
Thầy ra đi bỠhết những yêu thương
Năm mươi năm qua như là giấc mộng
Em và tôi mái tóc điểm mà u sương
Năm mươi năm khắc sâu và o ký ức
Nỗi nhớ thầy em có biết hay chăng
Khi trưá»ng Sao Mai trở thà nh huyá»n thoại
Linh hồn thầy phiêu du cõi vĩnh hằng
Long Thà nh 03/11/2009
~Nguyễn Miên Tịnh
|
|