Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Hoa Tím - Sông Xưa và ... Bến Cũ
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 4 25, 2009 7:29 am    Tiêu đề: Hoa Tím - Sông Xưa và ... Bến CÅ© Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


HOA TÍM - SÔNG XƯA VÀ ...BẾN CŨ




TA gặp lại loài hoa màu tím ấy .
Hoàng hôn buông vào khoảng nhớ khôn cùng ...
Sông vẫn thế - bốn mùa bươn bả chảy .
Bến cũ một chiều in đậm dáng quê hương .

TA bao nhiêu năm giữa dòng đời tất bật .
Những nổi buồn không biết dấu vào đâu .
Màu hoa cũ - tưởng chừng như - thất lạc .
Bỗng hiện về - loang tím cả niềm đau !

Hoa tím - sông xưa và bến cũ .
Tiếng chim bìm bịp ngập ngừng kêu .
TA về tắm cả niềm thương nhớ .
Ôm cả tình quê - tím một chiều ...

LÊ MINH VŨ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 4 25, 2009 11:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mưa rơi kín nẻo thương yêu .
Và con phố nhỏ ít nhiều lãng quên .
Tạ từ với những mông mênh .
Cùng chùm hoa tím không tên tặng người .

TỪ CHUỘT RAIN - HUẾ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 01, 2009 1:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(Truyện ngắn)
Trá»™m Hoa
Mấy hôm trước ThuSinh đi ngang ngỏ nhà ngoại anh Lộc chợt nghe gọi:
_ Thư Sinh , anh đi mô rứa?
ThuSinh nhìn lại thì ra em Thái đang đứng chờ trước cỗng.
_ Anh tình cờ đi ngang thôi. Em chờ ai thế?
Thái trả lời:
_ Em có chờ ai mô tề.
_ Thiệt không đó? Em đứng đây ngâm nga mấy bài thơ rồi mà nói không chờ ai.
Thái chớp chớp đôi mắt tinh nghịch sau cắp kính:
_ Em chờ anh ThuSinh tề.
_ Ha ha ha... chờ anh Lộc thì có. Đừng có phỉnh anh mờ. Thằng chả về tình thành rồi. Nhà trống trơn còn ai mô chứ!
Thái im lặng cừoi vô tư: ThuSinh nhìn quanh rồi nói:
_ Ở đây vắng vẽ quá em không sợ hả?
_Sợ chi chứ?
_ Gặp người xấu họ đẩn em thì răng hè?
_ Có anh Thư Sinh bảo vệ thì em sợ chi nờ.
_ Anh hả? Anh trói gà còn không chặt làm răng mà bảo vệ đuợc em chứ!
Cả hai cùng cười.ThuSinh chợt nhớ ra:
_ Hey!
_ Gi vậy anh Thư Sinh?
_ Em có thích hoa tím không?
_ Thích chứ.
_ Không có ai ờ đây anh bẻ cho em mấy nhánh hỉ?
_ Thôi đi nờ! Không tốt đâu. Họ nói mình là ăn cắp đó.
_ Ừ hỉ! Em thật là người trung thực và dễ thương lắm.


ThuSinh
1/5/09



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 02, 2009 4:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ha ha ha
Anh Thusinh trói gà không chặt lộ diện rồi nhe...! hèn nào dịch " Cúm heo " rầm rộ quá chừng ...Dám tán tỉnh em ThaiNgo của anh GiaCuDe.. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 02, 2009 9:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em ơi, đừng lấy ông già.
Anh đây trẽ đẹp, lại chưa hà rầm!



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CoKy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 177

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 02, 2009 9:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hò lơ! Chưa hà rầm thì còn nói thương nói nhớ... cahat
Chứ hà rầm rồi cái mặt cũng chẳng thấy mô. Sad


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 02, 2009 10:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trời ơi, nói cái chi mà em hổng có hiểu mô chi răng rưá!!! Mắc cở quá ri nì, Mộng hổng có chịu mô nì!!!!

Embarassed Embarassed Embarassed



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 02, 2009 10:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thì em hãy xem bài biên khảo Thổ ngữ tiếng Huế do TieuThu sưu tầm đó.



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 02, 2009 10:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hò lơ! Không thấy mặt bởi vì anh che mặt.
Dịch cúm heo hung lắm em có biết hay không?
Chừ! Nơi sông xưa và bến cũ. Ai nhớ? Ai mong? Ai sầu? Ai đợi?
Hoa tím anh tặng em rồi. Em còn giữ hay không?



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 02, 2009 11:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chu Choa ui ! Ông anh tui giỏi đối đáp ghê hè ...Em gái cho 9 điểm 75 Laughing Laughing Laughing

Hò ơi ! Ông anh tui trói gà không đặng
Có Tui đây ! Đừng hòng ai trêu , ai chọc , ai ghẹo ..ai mong..
Con Sông xưa , bến cũ xì ..đò ai đừng luớt bến...
Hoa Tím tui vứt đi rùi , ai có nhặt được ..thì nhớ bỏ dzô thùng rác ...để anh tui nhẹ mình ...ơ...hờ ....

tưng từng từng...tùng xèng... Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 03, 2009 1:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hò lơ! NuSinh nói vậy chứ hiền lành dể thương lắm!
Em tui đẹp, mặt hoa, da phấn, mắt biếc, môi son.
Có ai ưng thì rước quách đi cho rồi!
Chứ ở đây em quậy!
Chứ ở đây em quậy!
Thì anh ThuSinh hết thời....


rolling on the floor



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 03, 2009 2:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hò ớ ơ.....
Dzô vườn hò gặp anh Sinh
Nghe anh nhờ ai rước....ai rước
Cô em mình cho xong..
Wa đây cũng rất ước mong
Xin cô em môi đỏ, má hồng...má hồng có được hong...?



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 03, 2009 2:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tui có nhiều cô em gái xinh đẹp. Anh Lý muốn bợ ai cũng đuợc. laughing



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 03, 2009 4:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hò... ớ.... ơ....
Gái đây tui cũng thích nhiều
Nhưng mà tui chỉ có điều ni...điều ni ....khó giải bày
Sợ rằng Sinh bỏ chạy như .....bay
Hò... ớ... ơ......
Tui đêy tỏ thiệt..... thẳng ngay.....thẳng ngay...bất ngờ
Gái trai chi tui cũng thích hết đó mờ
Hò...ớ....ơ
Thui thì.....thui thì.....mình ráp lại gỉa vờ anh em..... laughing



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: CN Tháng 5 03, 2009 6:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hổng được rồi anh 2 LT này quậy quá!!!
Coi chừng LL... Email méc chị dâu 'chua' bi giờ!!!


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 5 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI