Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thời Gian Qua

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 10:17 am    Tiêu đề: Thời Gian Qua Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THỜI GIAN QUA


Cho tôi níu lại giòng thời gian
Để nối cung tơ với phím đàn
Điệp khúc tình yêu trong nỗi nhớ
Xin đừng chia cách lệ sầu mang.......

Tình đã chia xa giọt lệ đầy
Sương mù bao phủ cuối chân mây
Tình vương nổi nhớ ngày xưa ấy
Cánh nhạn hôm nay đả lạc bầy

Tình chết trong tôi đã hết rồi
Còn đâu mơ ước chuyện xa xôi
Vòng tay ôm ấp tình lưu luyến
Ghế đá cô đơn lẻ bóng ngồi

Chẳng lẽ tình vương khúc nhạc sầu
Nên hoài giọt đắng chuỗi buồn đau
Sầu dâng nỗi nhớ hoài xao xuyến
Tình chết trong tôi nắng nhạt mầu



_________________


Được sửa bởi Ngò Gai ngày Ba 12 30, 2008 3:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 10:19 am    Tiêu đề: Tình ThÆ¡ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÃŒNH THÆ 

Lời tình thơ âm vang nghe chất chứa
Như âm thầm chứa đựng một niềm đau
Lời thơ mang nhung nhớ thuở ban đầu
Lời mơ ước trọn đời chung đôi bóng

Những yêu thuơng mà anh hoài mong ngóng
Mang cho em những cảm giác vấn vương
Trái tim buồn mang nặng chữ yêu đương
Tình anh đó em đây không đánh mất

Hoài ước mơ nên hồn em thao thức
Nhớ về anh từng tiếng nói lời thơ
Rồi nhớ mong lòng em lại thẫn thờ
Yêu anh đó....biết bao giờ bày tỏ

Gió chiều nay đang xôn xao trước ngỏ
Gởi về em tiếng nói của tình yêu
Xua tan đi cơn ác mộng cô liêu
Hồn lưu giữ trong em tình anh đó



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 10:20 am    Tiêu đề: Chẵng Có Khi Nào Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHẴNG CÓ KHI NÀO

Chẵng có khi nào ta gặp nhau
Đôi ta hai bến cũa giang đầu
Song song vạn nẻo không cùng lối
Nên chẵng bao giờ ta có nhau

Chẵng có khi nào trọn ước mơ
Thì thôi anh nhé....đả xa mờ
Bao thu vẫn vậy....bao mùa lá
Ta chẵng bao giờ hết vẫn vơ

Chẵng có khi nào hết vấn vương
Cho dù xa lạ ở hai đường
Tiếng yêu chưa đượm vành môi thắm
Nên chẵng bao giờ hết nhớ thương......





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Hai 6 23, 2008 10:43 am    Tiêu đề: Còn Đó lời Yêu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÒN ĐÓ LỜI YÊU

Chuyện cũ lâu rồi....thôi nhớ chi
Bao năm ôm ấp chút tình si
Lời yêu còn đó xin đừng nhắc....
Cho mắt thêm buồn lệ thấm mi

Đả mấy thu rồi tim xót xa
Tình yêu nồng ấm đả phai nhòa
Lối xưa mơ uớc giờ hoang vắng
Đâu nhớ đôi mình thuở thiết tha

Tiếc nhớ làm chi cũng vở rồi
Còn gì anh hởi mộng chung đôi
Bao nhiêu góp nhặt giờ theo gió
Lưu luyến chi hoài cũng thế thôi

Mộng ước em đan hóa bụi mù
Hòa trong cơn gío những chiều thu
Lời yêu chưa nói cùng tan biến
Tỉnh giấc đâu còn phút mộng du

Thôi thế tình nay đả hửng hờ
Lời thơ thương nhớ hóa vu vơ
Đàn xưa lạc phím rời cung ái
Xin hảy chôn vùi bao tiếng tơ



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 7 08, 2008 2:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIA TAY

Gặp gỡ mà chi để bận lòng
Chia tay là hết những ngóng trông
Ân tình phút chốc thành mây khói
Một chút tình chung hóa mịt mùng......

Đã biết chia tay lắm tủi buồn
Ngàn trùng xa cách biệt người thương
Còn chi lưu luyến mà mong ngóng
Vạn vật hợp tan cũng lẽ thường

Nhưng biết làm sao khỏi khỗ sầu
Thôi đành chôn kín mối tình ngâu
Về đâu khi cõi lòng tan nát
Sắc thắm năm xưa đả đổi màu

Anh hỡi chia tay ngập đắng lòng
Thu về hờn tủi....lá sầu đông
Trăm năm mình chắc không duyên nợ
Trách hận làm chi lá ngược giòng.......



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 7 08, 2008 2:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THÔI HẢY QUÊN

Lệ thắm trên môi chợt úa sầu
Đêm về đông giá chẳng qua mau
Thương anh nỗi nhớ thành cay đắng
Khóc hận duyên mình sao chẳng sâu

Từ độ xa nhau vẫn nhớ hoài.....
Làm sao thương mến lại nguôi ngoai
Trách sao kỷ niệm hoài nhung nhớ
Nên ký ức mình chẳng nhạt phai

Từ độ xa anh em nguyện lòng
Âm thầm chôn dấu chuyện thương mong
Cố quên ngày tháng mình chung bóng
Sao lệ mắt buồn cứ đếm đong

Gió thoảng bên hiên như gọi sầu
Con đường tình ái ở nơi đâu..?
Cho ta lạc bước vào cay đắng
Cho nỗi đau mình thêm khắc sâu

Ta cũng như nhau luôn muộn phiền
Đường tình lẻ bóng chẳng thành duyên
Trăm năm nuối tiếc đành ôm lấy
Lòng lại nhủ lòng thôi hảy quên..........



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: CN 7 13, 2008 5:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐẢ QUÊN CHƯA..?

Đả quên chưa khi cuộc tình xa vắng
Lòng lạnh lùng cay đắng để tìm quên
Biết bao đêm tim quặn thắt ruột mềm
Giờ đã hết chỉ còn trong ký ức

Hỏi quên chưa khi tình ta chấm dứt
Để sau này ray rứt chẳng còn mang
Những năm dài nay cũng đã sang trang
Giòng thư củ xóa đi không luyến tiếc

Ta chia xa.....và ngày mai biền biệt
Chôn cuộc tình vào đáy huyệt mù khơi
Đừng trách nhau.....sao thương nhớ buông rời
Tình xưa ấy còn chi mà mơ ước

Hỏi tình kia làm sao tìm lại được
Chút nắng hồng thuở trước những ngày yêu
Để lòng ta quên hết những cô liêu
Dù vẫn biết ân tình là duyên số

Đả xa nhau....đừng mong chi hội ngộ
Chút tình buồn thố lộ chẳng ai hay
Bởi tình ta theo gió thoảng xa bay
Còn chi nữa anh ơi mà mong nhớ

Hảy quên đi....tình ta nay trắc trở
Phút sau cùng.....nhắc nhở chỉ buồn thêm
Xin gởi anh...đây tất cả nỗi niềm
Cay chua xót em trao.....rồi vất bỏ........



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Năm 7 17, 2008 1:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHẴNG QUÊN

Kỷ niệm hôm nào đâu dể quên
Trang thơ vết tích trĩu ưu phiền
Nơi đây ghé lại khơi lưu luyến
Đâu nở lạnh lùng như chẵng quen

Không chỉ mình ai nuốt lệ sầu
Chia tay day dứt .... bởi vì đâu....?
Từ nhau.... đau khổ đang dày xéo
Nổi nhớ niềm thương có nhạt màu..?

Cổ nhân nào dạy tiếng thương yêu
Bản tính như em thật lắm điều
Khước bỏ những gì tâm thề hứa
Sao lòng cứ mãi nhớ thương nhiều

Có lẻ thời gian khắc khoãi chia
Nhận ra phận số khó chia lìa
Dù không âu yếm bên nhau nữa
Đâu thể vô tình tựa đá bia.....




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Hai 7 21, 2008 4:31 am    Tiêu đề: Má»™t Lần Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MỘT LẦN

Duyên ta hạnh ngộ thế này thôi
Gặp gỡ ngày qua kỷ niệm rồi
Nghĩa bút tình thơ sao nặng nợ
Nghe nồng giọt lệ đắng bờ môi

Tắm nắng hè tươi tặng nụ cười
Mênh mông sóng biển vỗ xa khơi
Làn mây quyện tóc đùa trong gió
Thổi mát bờ vai gợi nhớ người

Đếm mãi ngàn sao một ánh rơi
Trăm năm biển hẹn giấc mơ vời
Tương phùng ước vọng cuồng cơn sóng
Tan hợp bèo mây nhớ chẳng vơi

Nước cuốn hoa trôi mãi vạn đời
Tình theo dặm liễu lạc muôn nơi
Hành trang kỷ niệm ai lưu giữ
Gọi cố nhân thôi một kiếp rồi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Hai 9 01, 2008 2:52 am    Tiêu đề: Tình Biển Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÌNH BIỂN

Biển nhớ người yêu dậy sóng trường
Tràn bờ hy vọng nhịp du dương
Thấm làn cát trắng hoà âu yếm
Quyến rũ chiều tà chút vấn vương

Biển nhớ tình nhân biển thắm màu
Màu xanh biên biếc luyến thương nhau
Nhấp nhô trôi nổi trườn muôn hướng
Ngược bắc xuôi nam sóng bạc đầu

Biển nhớ đảo hoang sóng mỏi lòng
Bốn mùa trắng xóa nước mênh mông
Hoàng hôn sắc tím buồn đơn vắng
Trọn kiếp xoay vòng giữa núi sông....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 10 14, 2008 1:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐẢ LỞ ĐÒ THƯƠNG

Chẳng phải em đây mãi hững hờ
Cho anh sầu lắng nỗi bơ vơ
Đò thương lỡ chuyến mình ngăn cách
Nên phải chia xa nỗi đợi chờ

Chẳng phải tim em quá lạnh lùng
Để mình lạc lõng chốn hư không
Bao lời âu yếm đành quên hết
Nhưng tại em đây lắm ngại ngùng

Có lẽ tim em lắm muộn phiền
Nên lòng nghi ngại chẳng tròn duyên
Tâm tư héo úa buồn xa vắng
Dang dở cùng ai trọn ước nguyền

Xin hiểu cho em lắm tủi buồn
Lòng sầu canh cánh dạ thê lương
Yêu ai không dám hoài mơ tưởng
Chỉ để trong lòng mãi vấn vương....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 12 10, 2008 5:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LỆ SẦU

Vuốt mắt cho rơi những giọt tình
Lệ sầu sa xuống bỗng lung linh
Bao năm lưu luyến còn đâu nữa
Chỉ có riêng ta một bóng hình

Lệ ứa tuôn rơi hoá mạch sầu
Khóc tình dang dỡ mãi trôi mau
Đêm buông tiếc nấc lòng thương tiếc
Nhụôm tím hồn mình những khổ đau

Thôi đã chia xa khúc mặn nồng
Đông về giăng mắc cả giòng sông
Thương yêu lạc bến thuyền xa vắng
Để nhớ thương dâng ngập cõi lòng



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 12 30, 2008 3:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÔI VỚI MÌNH TÔI

Năm tháng xa rồi bao vấn vương
Chợt nghe lòng đắng giọt sầu thương
Bao năm ly cách hồn nhung nhớ
Kỷ niệm sao hoài chẳng nhạt hương

Tình ấy trong tim vẫn đậm đà
Bao nhiều hồi ức thưở chưa xa
Còn in dấu vết thời chung lối
Cứ hỏi lòng mình sao thiết tha

Nổi nhớ ngày xưa mãi đợi chờ
Lồng trong kỷ niệm những vần thơ
Bao năm lưu giữ không hề nhạt
Để mãi cho mình những ước mơ

Tôi với mình tôi một nỗi buồn
Ngậm ngùi tiếc nhớ một lần thương
Nhớ ai..... ai nhớ hồn mong ngóng
Một thuở xa rồi sao vấn vương

Nhắc nhở làm chi chỉ tủi lòng
Người xa..... xa vắng chẳng gì mong
Tâm tư trút cạn mùa đông nhớ
Tuyết phủ bên song chợt lạnh lòng...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI