THAINGO-A1 Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Năm Tháng 5 14, 2009 12:27 pm Tiêu đề: QUÊ XƯA . |
|
|
Con trở vỠtìm lại bóng song thưa .
Tìm lại bãi bỠngô khoai thuở trước .
Ngà y hai buổi trên đồng khô gánh nước .
Bước mẹ đi xiu vẹo dưới bóng dừa .
Con trở vỠnghe tiếng võng đong đưa .
Còn rá»›t lại bên thá»m trưa hoang vắng .
Nghe rÆ¡m rạ trở mình chiá»u thầm lặng .
Gà u tre buồn lạc lõng giữa đêm mưa .
Sông THU BỒN nắng trải giữa hè trưa .
Xót xa thương ngưá»i con vá» cố xứ .
Nước chuyển dòng - chở mất tuổi thơ xưa .
PTHồng .
|
|