Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THƠ TÌNH - TỨ TUYỆT

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 24, 2009 8:32 am    Tiêu đề: THÆ  TÃŒNH - TỨ TUYỆT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGHỊCH LÝ

Tối tối làm đào cho kép diễn
Đêm về làm vợ một ông chồng
Có khi vai diễn tình như thật
Tình thật đôi khi lại rất tuồng


TRẦN MẠNH HẢO

***

TRƯƠNG CHI

Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng.


QUANG VĨNH KHƯƠNG



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 26, 2009 8:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ANH VÀ EM

Anh là chiếc vỏ bao
Em chỉ là một que diêm bé nhỏ
Khi gặp anh em thành ngọn lửa đỏ
Cháy hết mình đâu nghĩ đến khổ đau


THANH MAI



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 27, 2009 8:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

RÊU VÀ LĂNG TẨM


Em xanh tươi ta loang lổ không màu
Ta xơ cứng trải lòng cho em mát
Em đồng lõa với thời gian ta lần hồi đổ nát
Vụn vữa ra rồi nhưng chẳng muốn rời em.


LÍ THÀNH TÂM



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 29, 2009 9:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BẤT CHỢT


Em nhổ từng sợi tóc sâu
Thì thầm nói: anh bạc đầu vì em

Bàng hoàng anh ngước nhìn lên
Nhận ra em, nhận rõ thêm… lần đầu.


ĐỒNG THỊ CHÚC



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 30, 2009 7:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NHỚ

Anh nhớ em âm thầm mà nóng bỏng
Nửa muốn dạo vòng, nửa lại ngồi yên
Giống như kẻ đi thuyền trên biển sóng
Đứng chỗ nào cũng cứ thấy chao nghiêng.


TẠ VĂN SĨ



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Sáu 6 05, 2009 5:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VẪY HOÀI THEO GIÓ

Vẫy hoài theo gió là cây
Cả đời thức đuổi theo ngày là đêm
Lấy chồng bỏ bạn là em
Ngã năm ngã bảy đi tìm là anh.


TRẦN QUỐC TOÀN



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Bảy 6 06, 2009 1:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHÔNG ĐỀ

Gương xưa chẳng giữ cho lành
Thì gom mảnh vỡ để dành mà soi
Có không em, kiếp luân hồi?
Tôi về, bóng đổ chia đôi tím chiều.


YÊN THAO



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Năm 6 18, 2009 3:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÓC EM

Tóc em sợi ngắn sợi dài
Sợi bay trước gió sợi cài qua môi
Sợi làm sóng sánh tim tôi
Tóc không là rượu sao đời dậy men?


NGUYỄN CHI



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Bảy 9 26, 2009 12:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

SAY EM


Xuống biển anh say sóng
Lên bờ say đất liền
Cả đời say chẳng đắm
Lại ngã vòng tay em.


ANH NGá»®



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Bảy 9 26, 2009 12:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGỎ LỜI

Trao em một nửa vầng trăng
Nửa pho cổ tích, nửa trang cuộc đời
Nghĩa là tất cả tình tôi
Nghĩa là muốn nói...

------------------------mà thôi, để dành.

1990
NGUYỄN HỒNG LAM



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Tư 10 21, 2009 3:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TỘI LỖI


Anh đến như ngọn lửa
Đốt cháy em nồng nàn
Rồi để lại tro tàn
Anh bỏ đi lặng lẽ.


NGUYỄN THỊ ĐẠO TĨNH



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Sáu 3 12, 2010 9:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÙ

Em khép hồn anh quanh sợi tóc
Anh khóa vòng không số ngực em trần
Lạ chưa hai đứa cùng ao ước
Kết lứa ngồi chịu án chung thân.


1994
HOÀNG CẦM



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI