Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TIỆC THƠ ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2010
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: Ba 1 12, 2010 9:16 pm    Tiêu đề: NGá»  NGÀNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGỠ NGÀNG

Tuổi xuân giờ đã phai rồi,
Bâng khuâng ngồi tiếc một thời đã xa,
Biết yêu thì tuổi đã già,
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn tình qua ngỡ ngàng.

Hạ Nguyên


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Ba 1 12, 2010 10:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Soi gương

Một mình trước chiếc gương soi
Tôi nhìn tôi với một đời đắng cay
Xuân thì theo gió thoảng bay
Tình xưa về lại mới hay dậy thì


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Năm 1 14, 2010 5:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THIÊN ĐƯỜNG SAO MAI

Vườn thơ kết trái muôn hoa
Cùng nhau ghé đến chan hoà tình thương
Bạn bè từ khắp mọi phương
Hôm nay lạc chốn thiên đường Sao Mai..... Laughing Laughing Laughing



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: Năm 1 14, 2010 1:35 pm    Tiêu đề: Góp thÆ¡ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GÓP THƠ

Sáng nay ong buớm lả lơi
Hoa khoe sắc thắm, gió cười đón xuân
Mới hay xuân đã về gần
Trà thơm một chén, góp vần thơ vui


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Năm 1 14, 2010 10:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tiệc còn đang rôm rả, cụ Lý réo, biểu em bưng gấp món mới lên bàn:


NHẮN NHE

Ngó quanh: thiếu món, thiếu người
Dị chi chưa tới, đùm mồi theo luôn?!
Em thèm nước miếng còn tuôn
Reng anh trốn biệt, em buồn thúi… thây!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Năm 1 14, 2010 11:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mơ ước trao anh cánh hồng này
Ai ôm giấc mộng mảnh tình say?
Đôi bờ xa cách đêm lạnh giá
Để lại trong lòng thật ngất ngây!





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 1 15, 2010 12:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GIÓ THU

Gió Thu lành lạnh sương khuya .
Đẩm trên lá rụng , tiếng khua lào xào .
Đướng đang đi tới lao đao .
Có EM gió ấm thổi vào tim Anh .


Ha ha ha...

Mời anh Lanet tiếp tục.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Sáu 1 15, 2010 6:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

mình không hiểu từ "Đướng"nơi?! ShockedLà nghĩa gì vậy TN??? Chắc là đường phải không Th..



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 1 15, 2010 4:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NHỚ

Em không biết khi nào anh mới rãnh
Để được nghe hơi thở anh rất gần
Đông bên ấy bên ni em nghe lạnh
Mỗi chiều về em nhớ em nhớ anh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: CN 1 17, 2010 12:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em không biết bao giờ anh mới rãnh
Để em buồn nên đi lọt xuống mương!
Đông bên ấy bên ni em nghe lạnh
Thấu tủy xương, máy... rét trong phòng gương!


Xin chị Nhung xá tội! Smile Laughing Very Happy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lanet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 15 8 2008
Số bài: 203

Bài gửiGửi: CN 1 17, 2010 2:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bên nớ bên ni

Sơn Trà mô phải hứơng Đông
Nhìn về phương nớ sẽ không thấy mình.
Đông Tây xa lắm hành trình.
Mong rằng có dịp chúng mình thấy nhau.


Mời anh CaHat


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: CN 1 17, 2010 1:00 pm    Tiêu đề: Ấm Lòng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ẤM LÒNG

Sơn Chà chính thực hướng đông
Nhìn về bên nớ thấy không lạc loài
Bôn ba xứ lạ quê người
Ấm lòng nghe nhắc vễ thời xa xưa.

Xin lỗi đã lấy "tài" của CaHat vì HN đã gởi một thời tuổi thơ của mình ở Sơn Chà ( có lẽ bây giờ nơi ấy đã đổi tên ). Xin mời CaHat tiếp tục. Smile Smile


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: CN 1 17, 2010 6:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VẤN VƯƠNG

Núi cao chi lắm núi oi,
Che cả bầu trời chẳng thấy người thương,
Người đi viễn xứ tha huơng,
Để nguời ở lại buồn thương... mây trời.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN 1 17, 2010 6:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh CA HAT chẳng mời ai tiếp theo .Em dzọt đại dzô . Mong ' bà con ' thông cổm nhe !

Đâu dễ tìm yên tĩnh một sân ga .
Sao anh vội bước qua lời hò hẹn .
Còi tàu nhấn phím trầm đơn lặng .
Mưa ....vô tâm ...phủ trắng lối chân về .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 1 18, 2010 10:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


XUÂN THA HƯƠNG

...
Em đi viễn xứ tha hương
Mỗi năm xuân đến lòng thường vấn vương
Năm nay trời lạnh gió ngừng
Không hoa đua nở, vườn hoang vắng buồn

Tặng Ha Nguyen




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
Trang 4 trong tổng số 6 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI