Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MỜI SAY .

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 1 23, 2010 4:50 pm    Tiêu đề: MỜI SAY . Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THAI NGÔ tui thấy bài thơ ni " ngồ ngộ "- POST lên đây để tặng ai đó - người hay " lai rai vài ba sợi " .Người đã có nhã ý gởi đến THAI NGÔ tui lời động viên - QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI CUỘC SỐNG...
CÁM ƠN HỈ .


Uống đi Anh - uống cho say .
Để cùng đưa tiễn những ngày ...
Uống đi Anh - chén hận sầu
Cung đàn đã trỗi nỗi đau nàng KIỀU .
Uống đi Anh - uống thật nhiều
say cùng KIM TRỌNG quên điều xót thương .
Uống đi Anh khúc ĐOẠN TRƯỜNG .
Uống cho dậy sóng TIỀN ĐƯỜNG đảo điên .
Uống đi Anh hỏi GIÁC DUYÊN .
Cớ sao lại kết " tiền duyên " với KIỀU .
Uống đi Anh- rượu còn nhiều .
là còn lắm chuyện , bao điều trái ngang ...
Uống đi Anh - bọn tham quan
TẮT ĐÈN - CHỊ DẬU nát tan một đời
Uống đi Anh - rót đầy vơi
Chàng TRƯƠNG hối lỗi hận lời vu vơ !
Uống đi Anh - đừng hững hờ
Cháo hành THỊ NỞ đang chờ- đang trông ...
Uống đi Anh - chén rượu nồng
Nỗi đau hóa đá , con bồng trên tay !
Uống đi Anh - uống thật say .
Để cho men rượu đọa đày xác thân .
Uống đi Anh - chốn hồng trần
Còn nhiều vực thẵm xoay vần quanh ta ...

NM -Hạnh Ngộ 3 .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Bảy 1 23, 2010 8:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O nớ ơi - Xỉn không có hay " lai rai vài ba sợi " - Ta chỉ thi thoảng thôi.
Mỗi lần ta nhớ nàng thì ta mới " lai rai" - rồi ta trút giận vào nàng -
Ta thấy nàng khóc - ta mới hả dạ - Tính ta nó vậy đó .
Ha ha ha


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: CN 1 24, 2010 5:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tàn nhẫn quá !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: CN 1 24, 2010 5:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

He he he ...tàn nhẩn mới nhớ lâu đó ...em bé....He he he... Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Hai 1 25, 2010 7:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh uống miết, liền tù tì
Sáng, trưa, xế, tối... đợi chi em mời!
Uống: anh bò, lết, nằm, ngồi
Đứng còn không nổi, reng em mời uống
đi!!!
Khì...khì...khì....!

Cha hàng xóm nhờ em đăng bài này để trả lời chị T.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 1 25, 2010 7:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn cha hàng xóm của em nha .Bữa mô cho chị gặp thằng chả - nói chuyện ' tào lao " một xí - cho đỡ buồn .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Ba 1 26, 2010 11:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh say, vừa khóc vừa cười
Tay quơ chân đạp, ngợm người ngả nghiêng
Chửi la, phá phách như điên
Xụi lơ hết quậy tới phiên... giành đường
Em mà ngó cảnh "tang thương"
Chó bu liếm mép, đoạn trường xiết bao
Thụt liền... "một xí tào lao".



Cha hàng xóm lại nhờ em trả lời chị T.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 1 27, 2010 4:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HỒNG GAI thân mến !
Ông Bà ta thường nói -

" SAY là say Nghĩa , say Nhân .
Say thơ Lý Bạch , Say đàn Bá Nha .
Chớ có há say vì thứ rượu hèn mạt của LƯU LINH ..."


Anh hàng xóm của em - sáng say , chiều xỉn , tối từa lưa như rứa - không khéo mà " hui nhị tỳ " sớm đó .Em lựa lời khuyên nhủ ảnh đi .

Khi chết không có " bia mộ " mô ghi - CHẾT VÌ NHẬU đâu em .Rứa thì ai biết mô mà " tuyên dương " .

Còn Chị -thiệt đúng- THỤT LIỀN ....một xí TÀO LAO
.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Tư 1 27, 2010 11:14 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em say Lý Bạch, Bá Nha
Thì em cứ việc sa đà kệ em
Đời anh Bia Rượu lèm nhèm
Mốt mai xuống lỗ xin kèm Chai, Lon
"Mộ bia" - cục đá không hơn
Thân anh đã vất thì còn sá chi?!
Khì... khì... khì!


Chị T ơi! Cha hàng xóm của em reng mà chả vừa lì vừa liều. Chắc chả thí mạng cùi rồi chị a!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 1 28, 2010 8:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cha " hàng xóm " của em HỒNG GAI - không những lì , liều mà còn " gan quá cỡ '-thằng chả chưa thấy " quan tài " thì chưa đổ lệ . HÃY ĐỢI ĐẤY .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Sáu 1 29, 2010 2:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Quan tài là cái quái chi?
Mà em hù dọa thằng ni dè chừng.
Quan tài là áo liền quần
Cả mũ lẫn vớ, xỏ một lần kín luôn
Méc chi lệ đổ với tuôn?!
Anh rinh bàn nhậu tới luôn mép hầm!
Hố... hố... hố...!



Thì em đã nói chả thí mạng cùi mà! Chị liệu hồn đó nghe.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI