Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thưởng hoa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 2 12, 2010 6:30 pm    Tiêu đề: Thưởng hoa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




THƯỞNG HOA


sài gòn ba mươi nghe mà lạ
du xuân qua mấy nẻo chợ hoa
hoa thôi đằm thắm mà rực rỡ
mai vàng ươm , đỏ thắm mào gà

cúc vạn thọ vàng nở đầy mâm
hướng dương đứng thẳng màu trăng rằm
đồng tiền vàng đỏ trong túi mỏng
tuyết nhung… kiêu hãnh đến trăm năm

tết về- tôi với tôi thưởng hoa
đường phố đầy hoa , người nở hoa
sài gòn ba mươi nghe rất lạ
hoa ngập hồn , hoa vẫn là hoa

xuân đã qua rồi...xuân đã qua
tôi ơi có nhớ ... người phương xa...
hoa chưng ngày tết đang héo úa
mấy cánh rụng rơi trước hiên nhà





Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Sáu 2 12, 2010 8:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tết về - tôi với tôi thưởng hoa....
_______________________

Tại sao lại là tôi với tôi...?
Saigon ngày ba mươi đẹp thật - nhìn những chợ hoa mà lòng mình vẫn nghe rạo rực với không khí của ngày Xuân...

Ở trong đó - TuyetNhung và quý bạn còn được đi dạo Tết để "thưởng hoa" thì thật là thi vị - kể cũng sung sướng và hạnh phúc nhiều lắm. Chúc mừng cho TuyetNhung ...cứ thưởng hoa mà lòng nghe say đắm - Xuân về rồi thấy ngây ngất lòng ai...

Xuân đã về - cầu chúc cho người em gái TuyetNhung và quý bạn hưởng trọn mùa Xuân trong an vui và hạnh phúc nhiều...

NguyenNgocHai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 2 12, 2010 11:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Ngọc Hải mến,

Anh biết rồi còn hỏi khó Tuyết Nhung làm gì.
Xuân lạc bước trên đất Sài Gòn buồn lắm - nhớ Đà Nẵng da diết.
Tuyết Nhung chân thành cảm ơn những lời chúc xuân của Anh.
Ngày đã Tết - Tuyết Nhung xin kính chúc Anh và gia quyến một năm mới an khang và hạnh phúc.

Thân mến
Tuyết Nhung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 2 13, 2010 10:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

tết về - tôi với tôi thưởng hoa ....

Sao lại thế nhỉ ?

Hôm nay là Xuân - mai còn Xuân ...

Xuân đã sang đò ....nhớ Cố nhân
Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
Phơi phới đào hoa ...nhớ Cố nhân .
Một cánh đào rơi ...cũng ...nhớ Cố nhân .

O nớ ơi - Xuân về - Tết đến ....Cứ vui lên đi .Mặc kệ Người ....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 2 23, 2010 4:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O TN cho Ngò Gai ké chút xíu hỉ

XUÂN ĐI

Hoa rơi lặng lẻ cánh hoa rơi
Xa nhành nhớ cội lạc bên đời
Từ khi gío bấc mùa Xuân hết
Là lúc khô tàn nhả cuống lơi
Nhựa sống chẵng còn trơ mấy nhánh
Chồi xanh đâu nửa rụng lâu rồi
Lá cành héo úa phai hương sắc
Xuân đến rồi đi định luật trời



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI