Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

NHỮNG VẦN THƠ VỀ BIỂN
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 8:11 pm    Tiêu đề: NHá»®NG VẦN THÆ  VỀ BIỂN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





SÔNG VÀ BIỂN



Dòng sông em bắt đầu từ biển của anh.
Có lẽ thế,
Nên lòng sông không phẳng lặng.
Biển của anh
Lúc dịu êm, lúc thâm trầm xa vắng,
Nên sông cứ cồn cào những lúc triều lên.

Dòng sông em bắt đầu từ anh.
Cũng là nơi bắt đầu nỗi nhớ.
Sông mải miết tìm về nơi gặp gỡ
Nơi sông và biển giao hòa.

Dòng sông em chảy về phía biển anh,
Đếm thời gian bằng từng giờ từng phút,
Bằng hơi thở cuộn tràn trong ngực,
Cuốn về phía anh, thành sóng dâng trào.

Biển sẽ cuốn em về tận nơi nao?
Có thể đi đến cùng trời cuối đất?
Biển dữ dội, sôi trào khi gió quất
Hãy cứ hóa em thành muôn sóng bạc đầu.


Huỳnh Mai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 10:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BIỂN


Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên ghềnh
Một tình chung không hết

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!


_Xuân Diệu_________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 2 20, 2010 3:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

SÓNG

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau cũng thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỉ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.


Xuân Quỳnh



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: CN 2 21, 2010 5:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BIỂN NHỚ


Nhớ cát đến nôn nao
Biển lồng cơn sóng gào
Mơn man bờ cát trắng
Biển và bờ hôn nhau

Ngữa mặt ngắm trời cao
Ngàn năm cát phủ phục
Đây bến bờ hạnh phúc
Niềm hoan lạc dâng trào


MKB


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 2 22, 2010 5:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chuyện tình của biển



Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
Và gió, gió hát thật êm
Và mây, mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...

Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...

Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...

Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe



Thanh Tùng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Hai 2 22, 2010 8:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BIỂN VÀ NGỤ NGÔN



đừng nhìn ta lạ lẫm
hỡi những con còng gió !
sao phải chạy chữ chi trên cát để làm gì
đừng xây lâu đài trên huyễn mộng
với cuồng nộ sóng đời không có chữ từ bi


người đang chạy theo sau chiếc bóng của minh
chợt dừng lại để nghe lời phán quyết
chính ta khóc trước ta giờ vĩnh biệt
có thể hết ngàn năm sẽ gặp mặt nhau ?


đừng bảo rằng: ốc chỉ là vỏ bọc nỗi đau
ai đã mượn hồn nhìn thời gian trừng mắt
nếu ta chạy một vòng hàng vạn dặm
cũng phải quay về nơi đã ra đi


đừng sợ hãi nhìn ta
hỡi những con còng gió !
đều là chúng sinh trên cõi thế gian này
đừng tiếc nuối phút huy hoàng chợt tắt
ta được gì? Một bụm cát giữa bàn tay



KHALY CHÀM
Vũng Tàu 11/2009



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Ba 2 23, 2010 3:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Biển Bờ


Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng! Em hiểu ngoài khơi kia lộng gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm.

Không có nghĩa những con thuyền lênh đênh
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng về thôi mỏi mòn nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quâng thâm
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng đã bao giờ yên lặng đâu bờ yêu

Đại duơng xa sóng vỗ rất nhiều
Sao lấp lánh từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu...


Đinh Thu Hiền


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư 2 24, 2010 1:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Về với biển


Anh vui lắm lại về với biển
Con thuyền xưa đã vắng bóng rồi
Nhưng nơi ấy, con tàu đang rời bến
Biển ồn ào sóng đập suốt mùa vui.
Vẫn nồng nàn gió mặn biển khơi
Vùng biển ấy với anh nhiều tình nghĩa
Bếp lửa con thuyền xưa bồng bềnh nỗi nhớ
Và tay em chai với mái chèo.
Anh trở về, trời nước trong veo
Con tàu lớn, khơi xa, luồng cá mới
Biển trầm tĩnh như một người luống tuổi.
Biển nồng nàn như trai gái yêu nhau.
Anh say sưa như gặp biển lần đầu
Muốn ôm cả mặt trời say nghiêng ngả.
Như biển cũng là rừng nhiều hoa và nhiều lá
Anh đi bắt cá tôm như hái quả giữa rừng cây.
Rừng bạt ngàn và biển nồng say
Anh có hai quãng đời, em ở giữa
Con tàu kéo còi như nỗi nhớ
Anh lại về nồng hậu cuộc đời em.


Nguyễn Châu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Năm 2 25, 2010 12:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BIỂN - NÚI - EM VÀ SÓNG


Xin cảm ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi

Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy…

Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
Núi gần quá – sóng và em gần quá
Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.


Đỗ Trung Quân


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu 2 26, 2010 1:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

EM LẠI RA VỚI BIỂN


Tưởng đã khác ai dè vẫn thế
Biển vẫn xanh như thuở nào xanh
Sóng vật vã tưởng khôn ra nhiều chứ
Vẫn dập dờn những ảo vọng mong manh.

Nghìn năm tuổi vẫn ngây thơ - biển cả
Vẫn trong veo cặp mắt ngắm nhìn
Dù đã trải qua nhiều bão tố
Vẫn mặn mà hạt muối trao anh.

Nghìn năm tuổi, biển ơi, sao chẳng khác
Thời hồng hoang thương cũng vậy thôi mà
Nghìn năm tuổi vẫn đêm ngày thổn thức
Gởi nỗi buồn trong tiếng sóng lan xa …


Nguyễn Thị Hồng Ngát


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 2 27, 2010 12:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ VIẾT Ở BIỂN


Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
Nếu không đưa em đến
Dù sóng có làm anh
Nghiêng ngả
Vì em



Hữu Thỉnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
LÊ LỘC
HS SaoMai


Ngày tham gia: 29 10 2009
Số bài: 268
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Bảy 2 27, 2010 1:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BIỂN KHUYA


Biển khuya một mình thui thủi
Tìm chút trăng xưa trong vỏ ốc vỏ sò
Dừa nghiêng dáng đợi buồn xo
Gió vẫn ngọt lành sao lòng ta cháy khát

Lặng ngồi vẽ chân dung em trên cát
Sóng bạc đấu tinh nghịch trẻ con
Rủ dã tràng chơi đuổi bắt lon ton
Chân dung em nhạt nhòa hư ảo

Cánh buồm thơ tìm vầng trăng gặp bão
Tình khơi xa chết đuối bập bềnh trôi
Trăng liềm nghiêng cứa đứt nụ hôn rồi
Môi mềm thơm tiếc hoài hương muối bể

Phố sau lưng đèn màu rươm rướm lệ
Thương lứa đôi mờ sáng sẽ chia lìa
Tiếng chân ai trên cát vàng lạ thế
Không! Tim mình vỗ nhịp biển khuya.


NGUYỄN VÂN THIÊN


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Bảy 2 27, 2010 1:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TN ơi... Hac Giay cũng sưu tầm nhiều thơ về Biển , nói chung Biển là cái gì mà gieo vào lòng người quá đổi đam mê .. Biển dữ dội..cũng có lúc dịu êm . và sóng ...từng đợt xô cho lòng em nghiêng ngã..

Dấu tích của tình yêu cho dù đẹp đến đâu rồi cũng chỉ là ảo vọng mà thôi


Một chàng trai nhìn ra biển đăm đăm
Như muốn tìm ai sau ngút ngàn con sóng

Một cô gái đứng chờ anh giữa biển khuya lạnh vắng
Những ngôi sao trên trời nhìn họ, thở dài, thương...


xem thêm những bài thơ hay về biển mà Hac giây đã post
www.saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=263


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: CN 2 28, 2010 5:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BIỂN


Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...


Puskin


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 3 01, 2010 2:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trăng trên Biển.


Biển đêm về khao khát một vầng trăng,
Lạnh như khói sương và buồn như tuyết,
Biển dạt dào mà trăng đâu biết,
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình.

Trăng hững hờ và biển lặng thinh
Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ,
Trăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ,
Cứa vào lòng biển sâu.

Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá đơn côi,
Vầng trăng nhỏ nhoi làm sao soi được điều ẩn giấu,
Cũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáu,
Nỗi đau cuộn trào thành bão giông.

Biển thao thức nghìn đời biển mãi ngóng trông,
Vầng trăng trên cao lửng lơ như định mệnh,
Có thể nào dại khờ như biển,
Mỗi đêm về thăm thẳm một vầng trăng.


Mạc Vi



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI