Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Trần Vĩnh An-Mùa Sao Mai

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 03, 2010 7:10 am    Tiêu đề: Trần VÄ©nh An-Mùa Sao Mai Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời ngỏ!

Vắng bóng một thời gian,nhìn trang thơ Sao Mai rất sinh động ,có thêm Ng.Ng.Danh ,có thêm Mộng Huyền ,có anh Lê Minh ,có anh Hoàng Thủy Biển và rất nhiều bạn khác chỉ để nickname..Đặc biệt có mặt của bậc đàn anh trong làng văn nghệ :anh Phan Xuân Sinh.TVA hy vọng sự tham gia của các anh chị sẽ làm phong phú thêm tình cảm của anh chị em cựu học sinh SAO MAI về những kỷ niệm dưới mái trường xưa,là những đóng góp phong phú cho tờ Đặc San MÙA SAO MAI số 2 chúng tôi sắp thưc hiện ,được phát hành khoảng trung tuần tháng 8/2010.Hy vọng đặc san MÙA SAO MAI là nơi hội ngộ của thầy trò Sao Mai ,nhắm đến những luyến lưu của một thời quá vãng.


Tran Viet Hung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 03, 2010 7:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Anh Trần Việt Hùng , vậy là chúng ta đã có thể có cơ hội được xem Mùa Sao Mai số 2 rồi , xin các Thầy Cô , các bạn và các anh chị cố gắng đóng góp bài vỡ để chúng ta hoàn thành kỳ tới này thật xuất sắc nhé .. Thân ái


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 03, 2010 7:30 am    Tiêu đề: Mùa Sao Mai Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÙA SAO MAI

thơ Trần Vĩnh An


nép mình lại tưởng như ngày thơ dại
sớm đến trường buổi học sáng trong ngần
vệt nắng bạc tinh khôi thời con gái
có ai đứng nhìn chơm chớp ngoài sân


một tiếng trống làm tim thổn thức
gặp gỡ nhau chi mà ngắn lạ lùng
ngồi trong lớp tay lùa tay bứt rứt
phải ngón tay gặp ngón níu mông lung


người cứ về cứ về không cứ đợi
cây sứ bên cổ viện nhẵn mòn lưng
bóng xe lăn đổ dài sông vời vợi
bụi khói em về hương sứ nào vương


cây bút máy đè hoài hư ngòi viết
rách trăm trang giấy trắng xé lòng thơ
còn một trang tím loang loang màu mực
dấm dúi cho nhau năm tháng bơ phờ


em về trước anh theo hoài không kịp
không kịp đời nấn níu nắng bao dung
mùa sao mai bao đóa hồng còn búp
rực màu trường nụ nắng thoáng bao dung


nép mình lạ tưởng như ngày thơ dại
thương người sao mai lãng đãng một đời
đường hun hút ngỡ đường hoa trái
trắng tóc người biết trắng màu nắng chơi vơi



saigon 29-4-2010
tặng cho H.
TVA


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 03, 2010 7:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha ! Người về bỗng nhớ .....Tưởng rằng đã quên ....

Vậy là vui lắm rồi đó anh nớ ơi !!!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 03, 2010 1:23 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh nớ ơi !

Ngọn lá vàng và màu áo em xưa .
Úa lòng anh chiều SAI GÒN mây xám .
Đã quờ tay vào tận cùng quá vãng .
Không tìm ra nút vặn thời gian ...

NĐN .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI