Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Happy Mother's Day!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tin Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
smdn
Site Admin
Site Admin


Ngày tham gia: 03 6 2008
Số bài: 869

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 04, 2010 10:35 pm    Tiêu đề: Happy Mother's Day! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Happy Mother's Day!






Nhân ngày lễ Mother's day (ngày Chủ Nhật 9/5/2010) SMDN xin gửi đến các cựu Nữ Sinh Sao Mai lời chúc mừng hạnh phúc nhất, chúc các Mẹ, bà Ngoại, bà Nội luôn có những gia đình ấm êm, hạnh phúc và những đứa con cháu hiếu thảo.




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 07, 2010 11:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BONNE FÊTE DES MÈRE 25/5 Ở PHÁP, CHÚC CÁC BÀ MẸ ĐƯỢC NHIỀU HẠNH PHÚC





_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lê Minh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2010
Số bài: 280

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 07, 2010 3:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mừng ngày lễ MẸ xin gởi lời chúc mừng đến các bà mẹ, bà nội, bà ngoại là cô giáo, là cựu nữ sinh Sao Mai trên khắp thế giới và trên diễn đàn ...đặc biệt là Mộng Huyền , Lệ Hường , Mộng Hoài, Mộng Hài , Phạm T Hiền , Kim Anh , Thái Ngô , Minh Mộng , Công Bằng, Thủy Hương , Thiên Huơng, Cung Quảng , Lê thị Long , Khánh Hòa , Thanh Bình , Trần thị Trung , Hạ Nguyên, Kim Hồng, Phong Lan Xanh, Nguyễn Thị Lan, Bích Loan ...và rất đặc biệt là Tuyết Nhung một ngày thật hạnh phúc bên gia đình và 364 ngày tới mỗi ngày vẫn là một ngày lễ mẹ trong tim yêu .
Xin chúc mừng chúc mừng !!!




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 07, 2010 5:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Happy Mother's Day!

Trước hết xin dành những lời nói chân thành nhất của tôi để nói lên lời cảm ơn về cho tất cả những "nữ sinh SaoMai ngày xưa" và những người đã âm thầm bước vào cuộc sống để làm bà, làm mẹ, làm chị ngày hôm nay - một lời chào trân trọng và quý mến nhất của tôi....

Mẹ - nguồn tình thương bao la vô bờ bến.
Mẹ - một đại từ hình như có tính thiêng liêng và vô hạn trong lòng của mỗi người con.
Mẹ - một bóng che cho cuộc đời của mỗi con người.
Mẹ - một hình ảnh và một điểm tựa cho những ai còn có Mẹ
Mẹ - một ngôi trường cũ của bao nhiêu người con, đến bây giờ thì Mẹ "đã yên giấc ngàn thu"
Mẹ - một ánh hồng soi bóng đêm đen cho con bước tới
Và hình hài của một con người theo từng năm tháng trải dài trên mỗi con người....

Cảm ơn cuộc đời còn có Mẹ và những ai không còn Mẹ.... Xin chân thành cảm ơn tất cả...

NguyenNgocHai...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Xỉn
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 3 2009
Số bài: 412

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 07, 2010 8:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HAPPY MOTHER'S DAY !!!
RIÊNG CHÚC EM THÁI NGÔ DZÀ THANH BÌNH CỦA ANH THẬT NHIỀU NIỀM DZUI TRONG NGÀY LỄ MẸ .




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 3:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Việt Nam và Ngày Của Mẹ

Ngày lễ này mới chỉ được người Việt Nam biết đến gần đây, chính vì thế mà chưa có được sự chào đón rầm rộ, nồng nhiệt như những ngày lễ khác. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, cứ online ta lại bắt gặp vô vàn những thông điệp gửi đi với nội dung là những lời chúc tốt đẹp dành cho bậc sinh thành đã xuất hiện tràn ngập trên Internet. Dạo các blog, đa phần đều bắt gặp những dòng chữ “Happy Mother’s Day”, cùng những dòng tâm sự hết sức gần gũi và thân thương mà các bạn dành cho mẹ mình. Các bạn trẻ cũng ý thức rằng mình phải làm điều gì đó khiến cho mẹ thật vui trong Ngày Của Mẹ năm nay .



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 4:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Các bạn trẻ cũng ý thức rằng mình phải làm điều gì đó khiến cho mẹ thật vui trong Ngày của Mẹ năm nay", còn các bạn sồn sồn và các bạn mém già chúng mình thì răng đây?! Chắc phải có một "động thái" mô đó để tỏ bày lòng yêu thương và tôn kính với Mẹ chớ!



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 5:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ý nghĩa của từ mẹ:

Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con…
Old là nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi…
Tears là những giọt nước mắt mà mẹ đã đổ vì con…
Heart là trái tim vàng của mẹ…
Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con…
Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 6:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đương nhiên là như vậy đó KIM ANH nợ !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 4:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhân Ngày Của Mẹ có bài thơ nói về tình mẹ khiến mình thật bồi hồi xúc cảm và nhớ về người mẹ yêu quý. MH đăng vào riêng tặng những ai đồng cảnh không còn Mẹ trên cõi đời này. Tựa của bài thơ là:

MẸ VẪN MÃI BÊN CON

Mẹ giờ trong cõi hương bay
Mẹ không về giữa ban ngày nữa đâu
Mẹ về trong những đêm sâu
Nhớ con lòng mẹ nôn nao mẹ về
thăm con một chút mẹ đi
Cả đởi tay trắng trở về tay không
Mẹ đi vào cõi vô cùng
Tưởng như hình mẹ vẫn còn đâu đây
Mẹ ơi con thấy mẹ hoài
Trong vần con đọc trong bài học xưa
Trong cơn gió chướng trái mùa
Trán con hâm nóng mẹ ru thì thầm
À,ơi con lớn cho ngoan
Nay con khôn lớn cho bằng người ta
Mẹ ơi, mẹ vội đi xa
Mẹ như tăm cá mẹ là bóng chim
Trong từng mũi chỉ đường kim
Mẹ trên vai áo mẹ chìm trong khăn
Mẹ còn quanh những bửa ăn
Mẹ còn treo những bước chân đường đời
Mẹ vui khi thấy con cười
Mẹ buồn theo cảnh nỗi trôi dặm trường
Mẹ đi nào có đi luôn
Mẹ còn ở lại. Mẹ còn quanh đây
Mẹ bên con những tháng ngày
Cho con hơi ấm gởi đầy tình thương
Mẹ không về giữa ngày thường
Đêm đêm con thấy trong sương mẹ về.

TRẦN KIÊU BẠC

(Sưu tầm)


"Hương thơm vạn cánh hoa hồng
Đâu bằng tình mẹ mặn nồng trong con"


Tưởng nhớ má Maria Mộng Hoa. Xin thắp 1 nén nhan dâng về má yêu quý của con .



Út hoài



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 5:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
smdn
Site Admin
Site Admin


Ngày tham gia: 03 6 2008
Số bài: 869

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 8:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình Mẹ
                       
·        Lê Nguyễn Hà Vy

(Tình người có một mà thôi
Ở trong tình Chúa gấp mười lần hơn
)

 
Đây quê tôi có mẹ già đầu bạc
Đôi vai gầy da bủng mắt xanh xao
Suốt đời người mẹ vất vả lao đao
Nhịn cơm áo nuôi con chừ khôn lớn

Đây quê tôi có mẹ già mơn trớn
Khi ấm đầu đau bụng mẹ ngồi bên
Khi ấm đầu đau bụng mẹ buồn tênh
Lo than thuốc chạy đầu trên xóm dưới

Đây quê tôi lắm xoài xanh bòng bưởi
Chuối hờn dài nặng trĩu trái xanh tươi
Khi tôi vui trên môi mẹ nụ cười
Khi tôi khổ niềm vui thành nước mắt

Khi tôi đi nhìn theo người im lặng
Khi tôi về người hớn hở mừng con
Hai bàn tay theo năm tháng hao mòn
Bên cối bột ngày đêm xay tráng bánh

Mùa Đông về miền quê hun hút lạnh
Bếp lửa hồng chiếc áo mỏng lưa thưa
Mùa Đông về rét lắm những cơn mưa
Cơm sáo sắn muối dưa người khắc khổ

Sáu mươi năm, sáu mươi mùa lá đổ
Bên đàn con người quên tháng ngày trôi
Lo từ khi mới nở giáp thôi nôi
Cho đến lúc đàn con lông đủ cánh

Rồi ngày kia nằm im trong đất lạnh
Trút nợ đời người nhắm mắt ra đi
Nghĩ đến đây lệ ứa chảy trào mi
Hai sáu tuổi chưa làm chi trả hiếu

Gạo tiền tính ra nghìn nghìn triệu triệu
Công ơn dày như biển cả núi cao
Trời đêm nay lấp lóang mấy vì sao
Gịọt nước mặn trên môi người trai trẻ

Muốn được một lần hét to gọi mẹ
Muốn tóc già điểm trắng đổi xuân xanh
Thương làm sao trên mắt mẹ long lanh
Buồn con trẻ nửa tuổi đời chưa vợ

Mẹ thường bảo này con duyên với nợ
lập gia đình để mẹ có cô dâu
Mẹ già rồi sống chẳng được bao lâu
Mẹ ao ước một lần ru cháu nội

Mẹ thường bảo con ôi, đừng gian dối
Thương người ta đừng đổi dạ thay lòng
Với tháng năm mòn mỏi chờ mong
Cô dâu trẻ đưa cháu đầu kháu khỉnh

Giống hệt như cha dáng to tròn trĩnh
Để mỗi chiều mẹ ru hát ầu-ơ...
Và đêm nay con viết mấy vần thơ
Buồn con trẻ nửa tuổi đời chưa vợ
Và hôm nay ngồi đây con bỗng nhớ
Ngày nghỉ hè không dạy trở về quê
Sung sướng nào hơn được mẹ mân mê
Gà nấu rục thịt bò trưa với sáng

Mẹ chẳng giàu chi mồ hôi đem bán
Nhường cho con bồi dưỡng nếp hao gầy
Thương nào hơn tỉnh giấc mỗi sớm mai
Trên vai mỏng gánh bánh bèo nặng trĩu

Đâu còn dáng dấp ngày xưa yểu điệu
Giữa đường làng mệt mỏi bước nghiêng nghiêng
Giữa đường làng nắng cháy rát triền miên
Mẹ ngư ngất từng bước chân lảo đảo

Vì đàn con nên ngày đên tần tảo
Vì gạo tiền không ngại tiếng rao khan
Hết kiệt này qua hẻm nọ lang thang
bánh bèo ướt ai mua đồng năm chén ?

Có những đêm Đông mẹ ngồi thức trắng
Quạt lửa hồng nướng bánh cho ngày mai
Gà canh ba dậy sớm để trao tay
Mấy bà góa tuổi gìa đi bán sớm

Càng nghĩ đến lòng con buồn ghê gớm!
Nhưng trong lòng vẫn có sự bình an
Mẹ lo chi- thập giá Chúa đã mang
Bao tội lỗi trên vai Ngài gánh chịu

Những khổ đau trần gian ai thấu hiểu?
Mổi cuôc đời chỉ là thóang mây bay
Dưới chân Ngài con nguyện hứa từ nay
Đem hạt giống Tin Lành gieo khắp xứ

 
 
          


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tin Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI