NguyenNgocDanh HS SaoMai
Ngày tham gia: 01 4 2010 Số bài: 73
|
Gửi: Sáu 7 16, 2010 2:21 am Tiêu đề: BÃO |
|
|
BÃO
Hôm qua trá»i thiêu nắng đốt
Sáng nay mưa gió đầy trá»i
Côn sơn cái tên cơn bão (1)
Chếch vá» Quốc Äảo Hoà ng Sa
Miá»n trung bước và o mùa bão
Như em đổi gió trở trá»i
Dáng ai nghiêng nghiêng cuối phố...
Sân trưá»ng nắng hạ hết phÆ¡i
Sáng nay đưá»ng xưa đầy lá
Phượng hồng tơi tả xác hoa
Âm u mây giăng bao phủ
Lối xưa ai đó thẩn thỠ?
Nhớ xưa lối nầy lỡ hẹn
Em vỠướt đẫm bỠvai
Dáng em mạnh hơn cơn bão
Cây nghiêng lá đỗ tÆ¡i bá»i...
Hôm nay bão vỠchợt nhớ
Quê mình rún bão em ơi
Xưa nay bão từ đâu đến...
Cũng không nao núng dân mình
ÄN 16-7-2010
NND
___________________________
(1) Cơn bão số 1
|
|