Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

LỜI NGẮN TÌNH DÀI -.....

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 8 12, 2010 11:59 am    Tiêu đề: LỜI NGẮN TÃŒNH DÀI -..... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ Tứ tuyệt , theo nguyên nghĩa -là những " tuyệt tác được viết chỉ với bốn câu , bằng niêm luật khắt khe , đạt tới đỉnh cao của cấu trúc , đi vào thăm thẳm ý nghĩa của từng từ để diễn đạt mà vẫn giữ được sự súc tích của Nghệ thuật kiệm lời ...."Thể loại nầy luôn là thử thách lớn với người làm thơ .Thơ Tứ tuyệt đúng nghĩa , vì thế rất hiếm .
Tuyển thơ nầy - xin được tạm gọi là " Thơ tứ tuyệt '' với nghĩa giản đơn là những bài thơ hay bốn câu - theo cách nói phổ biến và ước lệ hiện nay . vì thế , rất mong được bạn đọc thông cảm cho từ " tứ tuyệt '' được tạm dùng ở tuyển thơ nầy .
" Lời ngắn tình dài '' được Xuất bản nhân dịp Tổng kết cuộc thi thơ của thể loại nầy trên tuyển tập Tuổi Ngọc . Tuyển thơ chọn in những bài đã tham gia cuộc thi được qua vòng Sơ khảo cộng với những bài tuy không dự thi nhưng là thơ hay bốn câu đã in trong 33 số Tuổi Ngọc và 5 số Hạnh Ngộ . Số lượng Tác giả cũng như bài được chọn in đã đủ khẳng định đây là thể loại được ưa chuộng hiện nay . Các tác giả góp mặt trong Tuyển thơ nầy - hiện đang sống và viết ở khắp mọi miền đất nước , đề tài đa dạng , mỗi người một cách thể hiện riêng ....đã đem đến " không khí của ngày hội tôn vinh thơ ngắn ".
Hy vọng đây là món quà ý nghĩa dành cho người yêu thơ .
Tuổi Ngọc luôn mong nhận được nhiều góp ý để các tuyển thơ sau sẽ được thực hiện gay hơn và đẹp hơn .
TUỔI NGỌC .

THAI NGÔ sẽ lần lượt gởi đến Các Anh Chị và Các bạn những vần thơ hay đó .


ĐÀO DUY ANH ( Bình Định )



LỜI RU .

Anh đi trang sử nối lời .
Em cầm trăng khuyết qua thời trúc xinh .
Ru con ví dặm ru mình .
Ngủ đi trăng thức đêm rình ca dao .


ĐẤT VÀ THƠ .


Xin bình lặng mà trùng dương không thể .
Sóng ngoài kia nghiêng biển xói đau bờ .
Đau mớ ngôn từ tứa bùn đêm run rẩy .
Ta gánh nỗi mình đen nhẻm đất và thơ .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 8 13, 2010 9:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HÀ ĐỨC ÁI ( Lâm Đồng )

BẾN ĐỢI .


Với em ngày ấy xa rồi .
Sông quê vẫn chảy bồi hồi phù sa .
Sông còn ngã bảy ngã ba .
Riêng em bến đợi chờ hoa lạc mùa .


TIẾC .


Chờ ai ? chiều muộn ven đồi .
Hoàng hôn chợt tắt bồi hồi sương giăng
Ô kìa lấp ló vầng trăng .
Hôm nay rằm nhỉ ? Tiếc rằng anh quên !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 8 16, 2010 6:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LÊ NHẬT ÁNH ( Bà Rịa - Vũng Tàu ).


LỤC BÁT THU .


Ôm đàn , hát khúc tình xưa
trời còn ray rứt cơn mưa cuối ngày
men nồng , đời bỗng đậm phai
bên bờ thu nhớ cỏ cây hát cùng .


TÌNH ĐẤT .

Từ lâu nương rẫy nặng tình .
vọng lời hoa cỏ nên mình về đây .
sớm mai , thắp nắng gọi ngày .
chiều ca dao , lá thắm đầy ca dao .


CHIÊM BAO .

Theo em - lùa bò qua núi .
thả cánh diều thơ đến mãi trời xa .
ngỡ rằng vừa mới hôm qua
giật mình ta đã sắp già rồi em .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 8 20, 2010 10:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRẦN BA ( Bình Định )

NHỚ QUÊ .

Đêm buồn đất khách nhớ quê .
Biết bao kỷ niệm ùa về trong ta .
Song khuya chiếc bóng trăng tà .
Gió lùa lá rụng sương sa giọt buồn .


MẸ ƠI !
( Kính dâng Mẹ )

Bao la một khối tình thương .
Mẹ - ngôi sao sáng dẫn đường đời con .
Mẹ ơi ! hiếu đáp chưa tròn.
Bốn mươi năm lệ mãi còn xót xa .


HAI PHẦN CHO CON .


Ba đong hạt nắng trên đồng .
Hạt sương mẹ gánh -lưng còng mỏi chân .
Mai sau thành đạt lập thân .
Trong phần được có hai phần Mẹ Cha .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 8 25, 2010 7:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGUYỄN THANH BÁ ( Bà Rịa - Vũng Tàu )


CHỢT NẮNG .

Hôm nay mưa tạnh sân đầy nắng .
Khô vạt rêu xanh mọc trước thềm .
Cô gái nhà bên ngồi xỏa tóc .
Má hồng hong nắng -má hồng thêm .


BẾN ĐÒ XƯA .

Dòng sông đã nối nhịp cầu .
Con đò vắng bóng bãi dâu biến dời .
Qua cầu gợi nhớ chơi vơi .
Cây đa - bến cũ - vọng lời người xưa ...


NGHỊCH CẢNH .

Đôi chim nhảy nhót trên cành .
Líu lo tiếng hót ngọt lành trao nhau .
Hai người đi dưới hàng cau .
Nói lời từ tạ nghe đau đớn lòng .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 9 03, 2010 3:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VÕ BÁ ( Quảng Nam ) .



TIẾNG NGHÉ .


Làng - nay lên phố đẹp xinh .
Văn minh thay đổi cả hình dáng quê .
Xe ....còi ....chợt tỉnh giấc mê
Bâng khuâng tiếng nghé trâu về chiều sương .


GIEO .

Góp công xây cảnh đất trời
Bãi gieo trắng hạt bời bời cát bay .
Căn phần - hạt bụi xưa nay .
Cũng xin gieo hết cuối ngày - hạt yêu .


BIỆT .

Biệt mùa trăng ở nơi đâu .
Biệt xa hạ gởi hạt ngâu xuống thềm.
Biệt tình canh thức dài thêm .
Biệt ly nhau lở tràn đêm núi sầu .


ĐÒ ƠI !


Bến xưa giờ đã xây cầu .
đã quên lâu nỗi sông sâu lụy đò .
bâng khuâng câu chuyện hẹn hò .
nhớ ai đăm ấy - " ơi đò ....đò ơi ! ''.


TỰ VẤN .

Mỏng manh tờ lịch trên tay .
Bao điều chưa kịp một ngày đã qua .
Ơn đời bồi bãi phù sa .
Cành dâu ký gởi có ra tơ tằm ?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI