Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

BIỂN CHIỀU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Ba 11 09, 2010 7:27 pm    Tiêu đề: BIỂN CHIỀU Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BIỂN CHIỀU

Nhạc sỹ: Tuấn Phương.

Ca sĩ: Mỹ Linh




Anh có nghe em hát biển chiều.
Từng con sóng lao xao bờ cát trắng.
Tựa trong gió thuyền về, đàn hải âu dập dờn chở nắng.
Xôn xao lòng em khi biển hát dịu êm.
Sâu kín trong lòng em tình yêu.
Từng con sóng lao xao hoài năm tháng.
Tình yêu ơi dịu dàng xua bao nỗi nhọc nhằn cay đắng.
Em trao tình em khi biển hát dịu êm.

Em xin yêu anh trọn đời như con sóng giữa lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ.
Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim em...
Em xin yêu anh trọn đời như con sóng giữa lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ.
Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim em... yêu anh...

Anh có nghe em hát biển chiều.
Từng con sóng lao xao bờ cát trắng.
Tựa trong gió thuyền về, đàn hải âu dập dờn chở nắng.
Xôn xao lòng em khi biển hát dịu êm.
Sâu kín trong lòng em tình yêu.
Từng con sóng lao xao hoài năm tháng.
Tình yêu ơi dịu dàng xua bao nỗi nhọc nhằn cay đắng.
Em trao tình em khi biển hát dịu êm.

Anh xin yêu em trọn đời như con sóng giữa lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ.
Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim anh...
Anh xin yêu em trọn đời như con sóng giữa lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ.
Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim anh... yêu em...

Em có nghe anh hát biển chiều, từng con sóng lao xao bờ cát trắng.
Nhẹ trong gió thuyền về, đàn hải âu dập dờn chở nắng.
Anh trao tình anh khi biển hát dịu êm...




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tư 11 10, 2010 6:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Biển chiều nay - nghe sao mà dịu êm quá chừng....

Nhớ về những cơn sóng như chiều nao trên bờ biển "nơi xóm chài nghèo"
để rồi giờ này cũng đã đi vào thiên thu....
cầu chúc cho "những ai đang dạo chơi trên biển chiều - sẽ còn tìm thấy cho mình những hoài niệm của thời xa xưa...

Cảm ơn nhiều......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư 11 10, 2010 8:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không gió lớn , sóng to không là biển.
Chẳng nhiều cay đắng , chẳng là yêu ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Năm 11 11, 2010 1:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Uý trời quơi ! hum nay sao O bé bỏng triết lý dữ vậy hén ????
Hay , Hay , hay..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Năm 11 11, 2010 4:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đã biết yêu - hẵn phải nhiều cay đắng
Biển lặng sóng, chẳng gió - mới "biển chiều"....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI