Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thu và EM ...
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 9 21, 2008 7:04 pm    Tiêu đề: Thu và EM ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





.....................................................................THU và EM



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 9 21, 2008 7:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



LÁ và MUÀ THU

Thu về lá rụng buồn muôn thuở
Chiếc lá lung lay chằng muốn rời
Cây giăng theo gió hồn vời vợi
Có nghĩ ngày mai sẽ về đâu?

Lá vội ra đi lá chuyển màu
Bao giờ đôi lứa sẽ tìm nhau
Lá rơi không đợi rừng thay sắc
Trời đất mênh mang vạn nỗi sầu...





....
Hãy yêu nhé, mặc đời sau đau khổ?
Khoảng cuộc đời tuổi trẻ sẽ trôi qua
Như công viên từng cánh rụng tàn hoa
Màu nắng nhạt hôm nay rồi sẽ tắt...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 9 22, 2008 7:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



AI NÓI ...





Ai nói rằng tình yêu là tuyệt vợi
Biển sóng nào như thu đón hồn anh
Người lãng mạn hay đa tình cũng thế
Gió vô tình chia khúc sóng mong manh

Ai đã nói “yêu em là đau khổ”
Để anh làm thơ tặng gái nhai nhân
Với lòng đời góp nhặc đôi dòng chữ
Nào phải đa tình … lãng mạn hay sao?

Anh cũng biết môi mềm hơi thơm thở
Nụ hôn nồng say đắm ở trên môi
Tình yêu ấy, hởi người em thuở đó
Trái tim này anh xin gởi người xưa



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 9 22, 2008 7:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



LÃNG MẠN??





Yêu người người chẳng yêu ta .
Mà sao ta cứ mãi yêu người hoài .
Bây giờ người ở chốn nào
Để ta thương nhớ một lòng khôn nguôi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 9 22, 2008 9:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ĐA TÌNH???


Ngày xưa em thích mầu hồng
Anh về Gia Hội, lấy vòng hoa mai
Ngày xưa em học xơ xài
Anh cầu Chúa Mẹ - viết bài cho em

Ngày xưa em rất mơ màng
Anh khuyên em gái ngơ ngàng gì đây
Cũng ngày xưa đó mong mây
Anh thương em bé - không thay đổi lòng

Bây giờ cô bé ngày xưa
Không còn mơ mộng, giởn đùa đâu anh
Những ngày xưa ấy mỏng manh
Anh về với Mẹ, em thương tiếc buồn….

Cầu xin Thiên Chúa giúp luôn
Cho anh thành bướm bay về với em....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 9 27, 2008 11:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NHỚ QUÁ





Trời ơi! Nhớ quá làm sao nguôi
Góp hết tâm tư gởi về nguời
Day dứt âm vang từng nỗi nhớ
Cung đàn trăn trở khúc bi ai



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 9 28, 2008 12:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHIẾC LÁ THU VÀNG





Chiếc lá thu vàng trong gió lay
Đưa từng năm tháng tuổi xuân bay
Một mình một bóng đời lẻ bước
Anh biết chăng anh? Ở chốn này



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 9 28, 2008 12:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



GIÓ THU

Gió thu lây lất nhẹ mưa bay
Hỏi cớ mây xanh mãi đọa đày??
Đắng cay ai biết ai đã chịu
Hiu hắt đêm ngày với cỏ cây?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 9 28, 2008 12:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THƯƠNG

Thương cánh vai gầy nhớ muôn lơi
Yêu lắm ngày xưa lỡ hẹn lời
Nhưng thôi đã hết tình ta chết
Khi mỗi đường tơ ai lỗi ai?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 9 28, 2008 12:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NHỚ THU





Đã vậy thì thôi đừng gợi nhớ
Ân tình xưa nghĩa giữ trong mơ
Em ơi! nước mắt em cứ rớt
Cho cõi hồn vơi bớt tâm tình ....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 04, 2008 1:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ĐỢI CHỜ

Đông đến thu đi, hẹn ngày về
Bên thềm ngóng đợi nữa hồn mơ
Tuyết rơi hồn lạnh, anh đâu nhớ
Một cánh cây khô, một cỏi lòng



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 04, 2008 1:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHIẾC LÁ THU VÀNG


Chiếc lá thu vàng đong chén đắng
Để rồi theo gió cuốn lung lây
Bao nhiêu lá đổ theo chiều ấy
Ôm nặng mối tình anh và em

Thu xưa tình ngọt ngào êm ấm
Thu này em thấy quá nhạt phai
Thu gợi tiếng lòng buồn ái ngại
Rồi lá uá vàng, lá rớt rơi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 04, 2008 1:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THU ĐẾN

Nơi đây nắng chiếu lá vàng rơi
Thu đến hè đi chợt nhớ người
Gió về lành lạnh thu nuối tiếc
Lại xuống cơn mưa xám bầu trời


Chiều thu lại nhớ giòng sông nhỏ
Thêm bóng người xưa quá đắng đo
Qua bao nhiêu buổi chiều nhung nhớ
Đã bấy nhiêu thu rụng lá vàng



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 10 12, 2008 11:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 10 12, 2008 11:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THU BÂNG KHUÂN

Thu đến rồi thu đem nhiều lá đổ
Chạnh lòng buồn gió kéo lá thu đi
Buông tiếng thở lòng thêm buồn ảo nảo
Lặng ngồi nhìn gió than thở hồn mi

Cà phê đen không làm lòng ấm lại
Giọt sương về như hờn dổi sớm mai
Đời muôn kiếp tiếng lòng theo gọi mãi
Cố nhân nào còn thương nhớ hồn ai?

Trời hiu hắt thêm tiếng đàn vọng đến
Lá vẫn rơi thêm giấc mộng triền miên
Bàng bạc cánh bươm bướm bay chưa mõi
Mắt mơ hồ từng hình ảnh lãng quên

Thu ơi thu, thu buồn thu đi nhé
Để lòng này chợt nhớ thưở thu kia
Thu xưa đó hình như thu vui vẽ
Mấy thu này, lòng chợt thấy tái tê

Nắng sắp lên nắng kéo tình lận đận
Để ai buồn héo hắt dạ thi nhân
Thu và tôi, thu xưa vui biết mấy
Thu năm này xao xuyến nỗi bâng khuân



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI