lythithu1954 HS SaoMai

Ngày tham gia: 26 11 2011 Số bài: 367
|
Gửi: Tư 3 07, 2012 11:28 pm Tiêu đề: Ôi ! Ngà y Phụ Nữ |
|
|
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rá»a bát
Anh sẽ lo quét nhÃ
Anh sẽ lo giặt lÃ
Em uống gì anh pha ?
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chỠmà xem
Em đánh phấn thoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung dung Ä‘á»c báo
Anh tay nấu tay xà o
Anh tự là m không sao !
Äừng lo gì em nhé !
Tà áo em tuột chỉ
ÄÆ°a anh khâu lại dùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho con nhá»
Rồi anh ru nó ngủ
Mà n hình bao cầu thủ
Nghe em hét " và o rồi "
Hết một ngà y em ơi
Toà n thân anh rã rá»i
một ngà y thôi em nhé
hai bốn giỠđã qua
Ôi ngà y tám tháng ba !!!
( Những mà y râu nên bắt chước ......Lý Thị Thu )
|
|