Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA ĐÂU EM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 03, 2012 10:04 pm    Tiêu đề: KHÔNG CÃ’N BAO LÂU Ná»®A ĐÂU EM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA
ĐÂU EM!





Có thể là ngày có thể đêm
Ta phải xa em xa em mãi
Xa mặt trời xa ánh trăng đêm
KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA TA ĐI
Khi lòng người tắt lửa từ bi
Trong em đã bắt đầu nguội lạnh
Như đồi xưa nhạt sắc hoa quì
KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA TA TRÔI
Kiếp người như một áng mây thôi
Như em trong cõi đời hư ảo
Thay đổi ta như sao đổi ngôi
KHÔNG CON BAO LÂU NỮA TA BAY
Buồn dâng cao theo những cơn say
Say em như biển say theo sóng
Suốt đời vô vọng một vòng tay
KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA TA TAN
Khi không còn khái niệm thời gian
Khi em rồi cũng tan đi mất
Nhoà nhạt trong nhau một sắc vàng
KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA ĐÂU EM!
Ta đi trà lại sự bình yên
Ta đi trả lại em xưa cũ
Xoá hết trong nhau
Những muộn
Phiền...!

HOANG NHU MÌ

"KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA TA TAN
KHI KHÔNG CÒN KHÁI NIỆM THỜI GIAN
KHI EM RỒI CŨNG TAN ĐI MẤT
NHOÀ NHẠT TRONG NHAU MỘT SẮC VÀNG"

Một lời trách cứ. Buồn và dễ thương quá, phải không mấy O?
VÀNG HOA QUÌ NỞ CUỐI ĐỜI
CÓ TRÔNG MONG NỮA,CŨNG TRỜI MƠ THÔI...!
DL



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Bảy Tháng 5 05, 2012 12:11 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 03, 2012 11:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi O Nguyễn thị Nga ...

Mới thấy thơ trong vườn thơ sáng tác , tưởng của O chơ. Té ra là của Hoàng Nhu Mì...hihi...bài thơ rất hay và bài thơ ni của Hoàng Nhu Mì cũng rất hay .

Cho mình hỏi O có phải chị của Đoan Anh không dzậy ???

Đâu còn em

Đâu còn em để anh đeo nhẫn cưới
Để những mai chiều tối nhớ thương nhau
Để tóc xanh thương lòng trắng nhiệm mầu
Để mơ ước thơm hương trời tháng chạp

Đâu còn em tim hắt hiu bạch lạp
Hạt kinh cầu vỡ rụng giáo đường chim
Ai xui ai lìa cha mẹ đi tìm
Tìm kiếm mãi để cuối cùng thất lạc

Đâu còn em để làm thơ phổ nhạc
Hình dung em như cánh hạc lưng trời
Để đêm buồn ngồi đếm ánh sao rơi
Lòng quay quắt cứ thở dài tiêng tiếc

Đâu còn em tóc thơm mùi bồ kết
Ngực trầm hương thơ ấu đã xa xưa
Nhớ thương em tiếc nuối mấy cho vừa
Bầy chim sẻ cũng bay về tưởng nhớ

Đâu còn em đoá quỳnh không muốn nở
Hiên nhà anh yên lắng một mùa hương
Dấu chân em in kín cả khu vườn
Em khép cánh cửa đời anh độ ấy

Đâu còn em thơ anh buồn mãi mãi
Em vô tình như vậy đủ hay chưa?
Không kịp nhìn em một chấm trong mưa
Nghiêng cánh hạc bay qua trời viễn mộng...

Hoàng Nhu Mì
__________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 03, 2012 11:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chúc mừng O DaoLam có avatar mới đẹp quá ...O thọ giáo Sư phụ nhuyễn nhừ rồi phải không ???? vậy mới cho nhiều người thưởng thức thơ O chứ ...

Nè ...

Nghìn năm vẫn y nguyên
Trái tim Em nồng đượm

Chảy đầy một bờ thương
Chảy tràn qua bờ nhớ

Anh hãy là dòng sông
Có hai bờ thương nhớ

Em chảy mãi một dòng
Chảy Em vào Anh thôi ...

DaoLam

Thơ O ni ghê quá ....có phải không Các bạn ??


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 04, 2012 12:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào O TUYẾT NHUNG. Rất tiếc là không phải. Nhưng mình bật mí cho O một điều là HOÀNG NHU MÌ là một trong những A TRỒNG CÂY SI mấy O SAO MAI nhà mình đó TN nợ. Cũng không ngạc nhiên khi TN có bài thơ KHÔNG CÒN EM.

Không biết O mình có phải là NÀNG THƠ của ÔN MÌ không hỉ?



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 04, 2012 12:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O TULIP ƠI! MM nhà mình đạo diễn đó. Chơ Ọ ni có giỏi chi mô.sáng ni nhìn hinh O TH va O TTU dễ thương dễ sợ có nhớ mấy câu O ni tặng O nớ không rứa?hay là thả gió cho mây ngàn bay rồi hỉ?O ni nhắc cho mà nhớ nì


MÂY SOI ĐÁY NƯỚC IN HÌNH BÓNG
MỘT SẮC THIÊN HƯƠNG LẠC BƯỚC TRẦN
CẦU TÌNH O ĐỢI...!KHÔNG BUỒN HẸN
GÕ NHẸ ÂM CHÙNG...NHỊP NHỚ THƯƠNG



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 04, 2012 3:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyen Thi Nga đã viết :
Chào O TUYẾT NHUNG. Rất tiếc là không phải. Nhưng mình bật mí cho O một điều là HOÀNG NHU MÌ là một trong những A TRỒNG CÂY SI mấy O SAO MAI nhà mình đó TN nợ. Cũng không ngạc nhiên khi TN có bài thơ KHÔNG CÒN EM.

Không biết O mình có phải là NÀNG THƠ của ÔN MÌ không hỉ?




O Nga ơi !
Tuyết Nhung chỉ đọc thơ Hoàng Nhu Mì trên internet, thấy thơ của Ôn í dễ thương nên thích - không có cái diễm phúc là nàng thơ của ôn Mì. Rứa đó !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 04, 2012 11:23 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


NGUYỆT RẰM

ĐÊM
Vệt sáng diu êm
Vuốt ve mơn trớn
Bờ ngực nồng
Ướt đẫm...sương đêm

SAY
Mưa xuân lất phất
Giọt buồn hiu hắt
Rượu mềm môi
Xướt trầy...đẫm đau

TÃŒNH
Bóng hình quấn chặt
Môi ghì xiết môi
Trăng nín thở
Đất trời...ngừng xoay

NHỚ
Bờ trăng xao xuyến
Ủ làn mây núi
Một chỗ ngồi
Đủ vừa vặn...Đau!

NGUYỆT RẰM AI XẺ LÀM ĐÔI
ĐÊM-SAY-TÌNH-NHỚ NGÀY MỜI MỌC ĐAU!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI