Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHẢI TÓC

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 2:54 am    Tiêu đề: CHẢI TÓC Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHẢI TÓC




em chải tóc mùa Xuân
hàng cây dài thương nhớ
có con chim cắc cớ
hót điệu buồn dễ thương
trưa hè em chải tóc
phượng đỏ trời cánh mượt
sân trường thương tiếng guốc
vọng buồn vui học trò
em chải tóc mùa thu
tay thơm mùi bông sứ
cơn mưa chiều sướt mướt
mây trắng quên đường về
em chải tóc mùa đông
nắng vàng chanh mái ngói
bên sông vương sợi khói
bên ni ủ giấc nồng
bốn mùa em chải tóc
cột nỗi buồn trên tay
thương từng sợi tóc lay
rớt nhiều hơn mỗi ngày
còn mùa nào cho anh?!
em bạc đầu thương nhớ
vàng hoa quì trước ngõ
đọng giọt buồn...rơi...rơi...

DL

* TÓC MỖI NGÀY MỖI NGẮN
BUỒN DÀI THÊM MỖI NGÀY*
(Quên tác giả)




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Ba 8 12, 2014 9:58 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 3:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ O Nga dể thương quá , H thích nhất 4 câu ni

"Còn mùa nào cho Anh?!
Em bạc đầu thương nhớ
Vàng hoa Quì trước ngõ
Đọng giọt buồn...rơi...rơi..."

Merci O sáng tác nhiều thơ hay để cho H và các bạn được
lãng mạn theo O hí.



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 3:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



O HIỀN Ơi! Chiều ni tự dưng trời mưa buồn quá!Nhớ ngày xưa và trường S.MAI
minh dễ sợ nên viết cho vui rứa thôi.O quá khen,cảm ơn O nhiều nghe.



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 4:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



M MỘNG ơi!O Nga viết bai thơ ni để tặng mấy
O mình đó.O cho một cái hoa dã quì vô bài thơ
Chải tóc được hông O ,O ni mê hoa Quì lăm lắm.
Cảm ơn O MM nhiều nhiều nghe



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 8:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Dã Quỳ vàng..

Anh có về thăm phố núi?
Nghe gió thầm thì nhắn nhủ những lời thương
Vạt dã quỳ tròn xoe mắt ven đường
Sắc vàng mơ khoe màu thay áo mới

Anh có về ? em và dã quỳ đợi...
Lối hẹn xưa thấm đẫm dấu chân chờ
Hương dã quỳ cùng em lại vào thơ
Với nỗi niềm mênh mang chiều phố nhỏ

Anh có về? thăm miền quê nắng gió
Ngày hanh hao, đêm lạnh buốt vai gầy
Sương mù giăng giăng tay với những tầng mây
Chỉ Dã Quỳ vẫn bừng lên sắc nắng

Em ướp câu thơ bằng hương dã quỳ trong đêm trắng
Qùa tặng anh ngày thăm lại quê mình
Anh hãy về cho môi nở hoa xinh
Em níu Dã Quỳ - mùa đi đừng vội vã

Dẫu đi xa bàn chân trần muôn ngả
Anh hãy về đây ! với phố núi mùa hoa
Sắc vàng tinh khôi, màu hoa chẳng phai nhoà
Giữa Cao Nguyên nghe ngọt ngào câu hát

( ST ) thơ của VTP Yến

O nớ ơi , Tui thấy O cứ khắc khoải với loài hoa dại ni , nên sưu tầm bài thơ này tăng O , không biết có đúng với loài Hoa mà O thích không , nhưng Hoa quỳ vàng thì thường mọc ở Tây nguyên đó ...và ngày xưa Tui cứ hái hoa này ngắt từng cánh của nó để cầu xin rằng ...yêu hay không yêu ?? gặp hay không gặp ???? ha ha ha...chẳng biết có đúng không nữa
O làm thơ hay quá Tui tâm phục ..chúc O cuối tuần vui vẻ nhé...


Thân mến ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 9:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



O nớ ơi!cảm ơn nhiều nhiều nghe.O ni xin MM có một đoá
Dã quỳ thôi để tặng cho mấy O mình,rứa mà được O nớ tặng
cả mộtTrời dã quỳ luôn lại còn cả một bài thơ nữa,không thich
mới lạ .Phố Núi của mình mà O T H hỉ? Một vòng tay và chút
bọt sóng thật êm dành riêng cho O tựa nì ,thích khôn O?



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 9:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nì O nớ, O MM là của O ni có phải không? Đọc hoài mà hổng dám hỏi, sợ ốt dột lắm O nớ ơi!!

hihi....

Đi đại hội về mà vẫn còn bận về đại hội.... Đọc thơ của O thấy mà nghiền luôn, thơ của anh MT nữa, thiệt là...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 10:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Răng mà vô phước rứa Trời!làm O ni chờ bắt dài cổ
May mà có O T H cứu nguy không thôi thua độ rồi.
O NÌ!bửa sau O ni có réo O thì nhớ Ừ cho một tiếng hỉ
Đã hỏi chị KH VỤ NỚ nhưng A không nhận.
Thôi phiền họ.MM cứ cho O địa chỉ đi hỉ,mình gởi đồ qua
Cho O NHẬU nhớ O hí!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI