Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TÍM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 6 17, 2012 9:37 pm    Tiêu đề: TÍM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TÍM





Tím ngan ngát tím
Tím sầu riêng.Tôi
Tím mang sắc nhớ
Suốt đời không thôi
Trong tôi
Tím cả Đất Trời
Thương con sông tím lục bình trôi
Thương bóng lá nhuộm lan rừng tím đồi
Ru câu tình nhớ
Tím nhoà nét môi
Tim tím riêng tôi
Tim tím trong tôi
Một đời...chờ...đợi
Tím
Tím một dòng đời
Tím một kiếp người
Tím nhuộm đời tôi
Tím nhuộm tình tôi
Buồn vui...hỡi người?!
Tím một chỗ nằm
Gió lùa cánh võng
Môi mềm mại môi
Ơi!Tím
Tím áo buông lơi
Tím tóc ai trôi...
Chơi vơi...chơi vơi
Ơi! Tím tím ơi!
Tím gieo khúc hát
Khơi nguồn vô biên
Tím nghiêng mắt ướt
Theo ngày tình quên
Mai sau gió núi thay lời
Ru con sông hết đầy rồi lại vơi
Ru nuối tiếc,nhuộm tím cả Đất Trời
Sông xa đò vắng
Một dòng nước xuôi
Tim tím trong nhau
Hư hao...bạc đầu!
Tim tím trăm năm
Tim tím ngàn năm
Tím rung nhã nhạc
Tím ủ cung vàng
Tím xưa...

HUYỀN


NHÁNH SẦU TRỔ ĐOÁ SƯƠNG ĐÔNG
MÙA NGHIÊNG BẤC TÍM,MỘT DÒNG PHÙ VÂN


Gởi cho mấy O thích màu tím đọc cho vui nghe.



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Sáu 7 27, 2012 1:47 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 6 17, 2012 9:54 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

M xí bài thơ này trước hỉ?






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 6 17, 2012 10:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Ui chao ơi!Răng mà dễ thương ghê rứa O M.hoa ni tên chi rứa O?
Đừng nói là hoa bằng lăng nghe , Nói rứa thôi vì lá của hoa y như
lá thuộc bài mình O hí và O chụp ở VN hay bên nớ rứa?



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 6 17, 2012 11:03 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ham lắm, không phải lá thuộc bài, và hoa này ở Mỹ gọi là hoa phượng tím. M có chụp hình hoa tím để ghép hình cho O Lệ Hồng mà

Mấy O ở VN ơi, M chưa có thì giờ phone mấy O, xin lổi nha ...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 6 18, 2012 12:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi...hi ...Ta cũng xí bài thơ TÍM cho Ta đó !!!!!!
Cả nhành hoa tím nữa ...
LMM ơi ! chưa tới lượt O mô đó . Chớ vội mừng !!!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 6 18, 2012 1:04 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



M Mộng ơi!O ni hỏi rứa thôi ! Để O nớ xác minh lại có đúng không thôi.
bằng chứng nếu bạn mô có đọc bài thơ ĐỪNG Của O ni viết về ĐÀ LẠT
sẽ bắt gặp PHƯỢNG TÍM của MM liền:

Anh hứa thay em đi tìm kỷ niệm
Thay em đi gom nhặt ký ức buồn
Đi lại con đường PHƯỢNG TÍM em qua...

O T.HƯƠNG nhà mình sẽ xác minh,O ni không nói ngoa chút mô hết.
Cho nên mấy O mình nếu có lỡ thương PHƯỢNG TÍM của O MM Nhà mình,
O ni mách khẻ nì,chỉ cần tốn vài trăm ngàn VNđồng lên ĐÀ LẠT là chộ thôi
Thay vì tốn khá bộn tiền đi qua nước Mỹ mới chộ được mấy O hỉ? Ha ha...

Còn O Hiền ơi! Cám ơn O cũng xí phần TÍM hỉ.còn bản thân TÍM chỉ mong
O mô cảm được ,đọng lại trong mình nhiều nhất ,lâu nhất là đương nhiên
TÍM sẽ thuộc về O nớ.đồng ý không mấy O nhà mình hè?



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 6 18, 2012 1:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy O có biết là 2 vợ chồng M qua Cali, lái xe đi dạo quanh thành phố để tìm hoa phượng tím để ghép hình mấy O đó

Thật tình mà nói, M nhớ mấy O lắm, có phone mấy O tối nay (giờ Mỹ) nhưng không gặp O Tuyết Nhung, O Thanh Tú, O Lệ Hồng, O Lan, O Xí, O CQ, O Công Bằng, O thu Hằng, O Hoa B... Có gặp O Nga, O Thái, O Thiên Hương!!!

Người ta đã dành rùi, hổng ai đòi được!!! Hihihi...

Rứa đó!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 6 18, 2012 3:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O THÁI ơi!sáng ni Trời không nắng cũng chẳng mưa.
Rứa mà đầu óc O ni lú lẩn quá.nói chuyện với O mà
Tự nhiên ở mô O Hiền nằm vô chỗ của O Thái
Đúng là O nga ni thiệt hết chỗ nói O Thái hi.O nớ răng rồi?
Tặng O câu ni của ÔN MÌ nì
ANH CÓ THỂ ÔM TÌNH LÊN PHƯƠNG BẮC
TA GÓI TÌNH THẤT THỂU XUỐNG TRỜI NAM
ANH CỨ ĐI MÀ KHÔNG BUỒN CÚI MẶT
CŨNG KHÔNG CẦN SÁM HỐI HOẶC ĂN NĂN
HNM



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 6 18, 2012 5:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huế nớ ơi ! Không răng hết - vẫn rứa...
- BUỒN TÀN THU - BUỒN MUÔN THUỞ .
Có nghĩa là ....VŨ NHƯ CẨN .

Cám ơn mấy câu thơ - hay quá !!!!

ĐÃ LỠ RỒI ...
HOA ĐÀO KHÔNG VỀ NỮA .
MAI PHƯƠNG NAM ....
BÚP NỞ THẨN THỜ .

Rứa đó !!!!
Trời Sài Gòn ủ ê ...mưa chi mà mưa mãi .

Mưa , mưa hoài ! Vâng ...mưa có hề chi .
Em quen đợi -biết rằng anh ...chẳng đến .
Ảo ảnh anh - trong em luôn ẩn . hiện .
Cánh cửa im lìm - thăm thẵm nổi không anh .

Vui - Khỏe nhe O !!!
Gởi lời thăm Huyền Tôn Nữ nhen !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 6 18, 2012 10:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nga ơi ! lãm bãi thơ nảy hay lảm, Thu rất thích

cám ơn nghe....

Ly Thi Thu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 6 19, 2012 12:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chị Thu ơi! Dạ không có chi,vốn dĩ chị em mình thích
Màu tím mà.tím của chị có thua chi mô hè.ai cám ơn
ai đây không biết?!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Ba 6 19, 2012 3:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha.....Cám ơn O Nga nhớ tới H hỉ.....laughing

Bài thơ TÍM ni hay quá, H và các bạn lãng mạn theo O đó...



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI