Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Phai Chi

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Tư 8 22, 2012 1:49 am    Tiêu đề: Phai Chi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

PHẢI CHI…..

Phải chi chiếc răng em đừng khểnh
Đời ta chắc đã bớt chông chênh
Bước thấp bước cao thương nhớ vụn
Mấy mươi năm mãi trượt dốc tình

Phải chi
Má đồng tiền em đừng sâu như thế
Thì đời ta đâu hun hút vô minh
Soi mặt mình dưới lòng suối cạn
Tua tủa dọc ngang bùa chú nhân sinh

Phải chi, xưa em về ngõ khác
Tội nghiệp chi cây lá tương tư
Áo thiếu nữ trắng trời mưa bạc
Gói nhớ nhung, một phút tình cờ

Phải chi em đừng mang guốc mộc
Cứ như bây giờ giày bóng đế êm
Tiếng guốc khua hồn ta lóc cóc
Sao giữ lòng mãi được tịnh yên ?

Phải chi em cứ câm như hến
Thỏ thẻ chi giọng Huế lụa vàng
Ta lãng tử dễ gì say mật
Thế mà say sóng nước Hương giang

Phải chi tim ta khoang thuyền trống
Chở gió trăng lãng đãng phiêu nhiên
Chất chi khẳm một khoang hình bóng
Để tròng trành đắm giữa vô biên…..

NNN
(13/8/2012)

Tac gia Nguyen Ngoc Nghia rieng tang cac O Sao mai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Năm 8 23, 2012 1:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hạc Giấy ơi ! Bài thơ Phải Chi của Anh NNN. hay và dễ thương quá !
Cám ơn O đã post lên cho cả nhà cùng thưởng thức hí !
T.Tú thích nhất đoạn thơ ni nì :

Phải chi Em cứ câm như hến
Thỏ thẻ chi giọng Huế lụa vàng
Ta lãng tử dễ gì say mật
Thế mà say sóng nước Hương Giang

T.T. thích bởi vì TT. cũng Huế đó thôi !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 8 23, 2012 6:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

chết rồi anh NNN ơi

Phải chi
Má đồng tiền em đừng sâu như thế
Thì đời ta đâu hun hút vô minh
Soi mặt mình dưới lòng suối cạn
Tua tủa dọc ngang bùa chú nhân sinh


Vậy thì em nghĩ 1 tí trong này cũng có tặng cho em!! hihihi... ham quá hỉ?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Năm 8 23, 2012 11:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TH đồng cảm với Thanh Tú rồi đó... TH cũng thich bốn câu ni.. ..hi hi ..có lẽ mấy O Sao Mai mình phần đông là Huế

Thỏ thẻ chi giọng Huế lụa vàng ...hay quá anh Nghĩa ơi ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 8 23, 2012 6:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



PHẢI CHI...EM ĐỪNG CON GÁI HUẾ
ĐỂ SUỐT ĐỜI NÍU CHẶT MÃI ANH !


Có phải không OO NỚ Nớ ơi?!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI