Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MẠ ƠI!....
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 8 31, 2012 7:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tháng 7 buồn .
Tháng 7 lặng ....như một dấu chấm than !
Tháng 7 nhắc nhở ta một điều - rằng -
YÊU THƯƠNg ĐÃ VỤT MẤT TRONG ĐỜI ...

VU LAN - MÙA BÁO HIẾU -2012 .

Tôi không khóc khi cài hoa trắng .
Vì trong hoa - tôi thấy - Mẹ tôi cười !!!!

Tặng LMM yêu quý của Ta .
Vui và khỏe nhen . đã gặp Thiên Hương và ....biết rõ tình hình sức khỏe của LMM .
Chúc anh BÁCH và LMM ngày nào cũng DZUI .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Sáu 8 31, 2012 10:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

" Tiết tháng bảy chạnh lòng nhớ Cha,báo ân dưỡng dục
Vu Lan đến bâng khuâng nhớ Mẹ ,đáp nghĩa sinh thành
"




Chùa Hải Quang đã mượn tảng đá có hình trái tim tượng trưng cho hình ảnh
của người Cha , Và những cành hồng là biểu tượng của người Mẹ
" Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng
Ch
a "

Tình yêu thương ,sự hy sinh vô bờ bến đó ,có lẽ chỉ những ai đã từng là Cha Mẹ mới có thể hiểu thấu một cách trọn vẹn nổi đắng cay cơ cực ,sự
thống khổ đoạn trường của Mẹ và Cha.
KỶ NIỆM Mùa VULAN 2012




Được sửa bởi Thanh Tu ngày CN 9 02, 2012 4:56 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuDaoLam
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 7 2012
Số bài: 5

Bài gửiGửi: Bảy 9 01, 2012 4:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

crying crying crying



Tiết thu trời chuyển lạnh
Nhớ vòng tay mẹ yêu
ý thơ buồn xâm chiếm
Nhớ mẹ nơi quê nhà

TDL tặng 2 Mẹ Rose


Lá sồi rơi lặng lẽ
Chạnh lòng con nhớ mẹ
Nhìn Konto tự hỏi
Khi nào con trở về?

SL tặng Mẹ Rose



_________________
_*_Mực_*_nướng_*_ Bò_*_ Khô_*_ cay_*_ quá_*_ cay_*_
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Ba 9 04, 2012 5:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Doc bai tho MA OI cua O Nga , H buon qua , ngay le Vu Lan ngay bao
hieu cho Me ma H lai khong biet , thiet la bat hieu .

" "MẠ bỏ đi!...con mất cả bầu trời! "
MẠ ƠI !...

Cau ni thiet dung voi tam trang cua H, cam on O Nga hi



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 9 04, 2012 11:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



PTH Æ I!
Đừng buồn nữa nghe H
MT nói:"Me như vầng trăng đêm rằm tháng Bảy"
Mà đã là trăng rằm thì tháng mô cũng giống tháng mô hết
o H khi mô nhớ Me cứ đợi đến ngày rằm là gặp được Me liền
Cứ "Giữ cho Me một chỗ ngồi,
Chỗ nào có ánh trăng rằm soi theo"rứa O H nghe .đừng buồn nữa hí
Th



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI