Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VÔ VI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 9 05, 2012 3:29 am    Tiêu đề: VÔ VI Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




VÔ VI


Dơ tay níu vạn cổ sầu
Cõi thiên thu đọng một màu phù hư
Sen hồng nở đoá tâm như
Tìm trang Phật tịnh thả bờ tịch dương

Buông tay thả vạn cổ buồn
Múc hương xưa rải mười phương hẹn chờ
Trăng rằm rụng xuống đài thơ
Hoa đăng chở mộng mị hờ hửng ..xuôi

Bấp bênh như thể phận người
Hỷ Nộ Ái Ố...một đời chông chênh
DANG TAY HÁI NỤ ƠN NGUYỀN
TÌNH XƯA CÒN LẠI...NẼO THIỀN VÔ VI

DaoLam



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 9 09, 2012 5:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hỉ nộ ái ố ... có chi mô
Hoa thơm trà đắng sẵn đợi chờ
Vài câu thơ viết xua buồn tủi
Cười đùa muốn kéo thuở ngây thơ

Buồn chi chỉ kéo gió mây về
Sầu này chất ngất lạnh tái tê
Cung lòng ai oán mi thêm lệ
Lạnh chết lòng buồn lắm chề ê



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 9 10, 2012 10:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sắc bất thị không không bất thị sắc
Đọc câu kinh phật thấy lòng tịnh tâm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 6:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hê....O Nga đi mô mà chẳng thấy .
Lâu lắm tui mới dạo được Diễn đàn - tưởng dzô đây - tha hồ đọc thơ mới của O ....mà chẳng thấy ...
Hay là O có bạn mới rùi - O " bỏ '' bọn tui ...
huhuhu...hichic...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 6:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhà thơ lớn của Chúng Ta hình như đi lạc đó ...nhờ Công An tìm về dùm điiiiiiiiiiiiiiii ha ha ha .. Laughing Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 8:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


MỘC MIÊN VÀ HAC GIẤY ƠI ! Mấy bửa ni long thể O bất an.
Không thấy O gần tiêu tới nơi rồi hà mà vì thương và nhớ mấy O
nhà mình quá nên cố gắng nằm mà post cho mấy O nì,mà lý do
chính thơ mình dỡ quá không ai thèm đọc hết nên O không CÓ lửa
để sáng tác đó thôi mà.Thôi ĐỪNG La lớn nữa hỉ O giựt mình chừ
Nghe ! thiếu mấy O có nước mà chết sớm !O ni biết sống với ai chừ?!!!
Sẽ post bài mới nhưng không được chê đó nghe mấy O



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 11:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nga ơi nói chi bậy bạ rứa , mong long thể O sớm khỏe lại để H và các bạn
được thưởng thức những bài thơ của O chớ , thơ của O hay và lãng mạn quá
chừng dở chổ mô hè, phải không mấy ôn mấy O ..?

Post bài mới mau mau lên hí



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 9 17, 2012 12:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Huế thi sĩ viện đủ lý do để không post thơ... buồn 5 phút hic hic

O biết là M muốn đọc lắm mới ăn hiếp người ta, phải méc mạ có người ăn hiếp HU HU HU



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI