Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

KHUYẾT!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 10 22, 2012 11:57 pm    Tiêu đề: KHUYẾT! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




KHUYẾT!






góc tối ta nằm tay gác trán
nhìn đêm...trăng khuyết nửa vầng trăng
còn đâu đêm trăng rằm tháng chạp
nửa khóc...nửa cười...chuyện thế nhân!

làm sao níu được trời thương nhớ
níu lại vầng trăng xưa...rất xưa
trong ta dựng cả trời giông bão
vầng trăng đã khuyết tự bao mùa

ta níu vầng trăng xuống trần chơi
cùng ta múa hát khúc bi ai
ta uống nồng say trong ai oán
thế thái nhân tình một chữ bi

có lẽ chừ ta...say mất thôi!
say trời...say đất...ánh trăng sầu!
ta giấu vầng trăng qua khe cửa
ôm trái tim đau úa nát nhàu

ta dắt nỗi buồn đi quẩn quanh
cài thêm thương nhớ ủ tay gầy
nghe thiên thu gọi trời yêu dấu
chiếc lá mồ côi theo gió lay

ta thả vầng trăng xuống biển sâu
cùng ta trôi dạt bến bờ đau!
ngọn sóng chực chờ ta...cuốn hút
cả tháng ngày yêu dấu chìm sâu...

ta...mây của trời...bọt sóng thôi!
trôi theo gió núi với biển khơi
ta tan theo cuộc đời hư ảo
MỘT CÕI VÔ THƯỜNG! LẶNG LẼ... TRÔI...


DaoLam




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Ba 10 23, 2012 9:16 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 12:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta.mây của Trời ! Bọt sóng thôi!
Trôi theo gió núi với biển khơi
Ta tan theo cuộc đời hư ảo
MỘT CÕI VÔ THƯỜNG! LẶNG LẼ... TRÔI...

Khổ thơ này hay quá ...nhưng O đổi lại như ri TUI thích nè

Thay vào mây của trời thì đổi hương của trời đi thì ra là Tui đó ...ha ha ha ..,.

nói chơi thôi ai dám sửa thơ O hỉ ...hết buồn chưa ??? làm thơ mà buồn quá làm người đọc cứ rưng rưng O nớ ơi ....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 12:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không dám mô!HƯƠNG CỦA TUI chơ làm răng mà HƯƠNG CỦA TRỜI
Răng được!nghĩ tới ngày gần được gặp O mà nao cả ruột gan đây nì.
O nhanh ra đi để bù lại khuyết hao cho mình hỉ ,rứa nghe O



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 1:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nghe O nói mà Tui đây mát cả cái ruột , đúng là lời nói không mất tiền mua O Nga hỉ , Tui đây cũng đang nao nao trong dạ nè . Tụi mình đã hai thứ tóc hết rồi mà sao vẫn cứ cảm thấy như còn đi học , TH nhớ nét chữ của O thư ký 12C lã lướt như thơ của O rứa đó, màu mực tím buồn tênh .. nhớ những lúc Tụi mình làm báo ...vui Nga hỉ ..mổi một người một mảnh đời ...O ơi TH nhớ Cà phê Nga ngày xưa ...

Ta xa rời quê hương Đà nẵng
Một trời thương , một trời nhớ ngày xưa
Một áo trắng mông mênh trời biển
Một mùi hương Hoa sứ rụng bên đường




Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 3:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O đi rồi Đà Nẵng buồn tênh
Bông sứ trắng biết ai cài mái tóc
Tượng nữ thần buồn rưng rưng khóc
O đi rồi bông sứ nhạt mùi HƯƠNG

O đi cafe Nga buồn biết mấy
Từng giọt nhỏ buồn rưng rứt nhớ O
Áo trắng mô rồi ?...!Bay chiều lộng gió!
Để ai buồn...khói thuốc đốt vàng tay



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Ba 12 04, 2012 11:01 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 4:16 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nga ơi H cũng giống O TH , H thích nhất 4 câu ni :

Ta.mây của Trời ! Bọt sóng thôi!
Trôi theo gió núi với biển khơi
Ta tan theo cuộc đời hư ảo
MỘT CÕI VÔ THƯỜNG! LẶNG LẼ... TRÔI...


Một cõi vô thường lặng lẽ trôi...hay quá O Nga ơi



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 5:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cảm ơn O Hiền đã thương mến thơ O Nga
Thơ mình buồn quá nhiều lúc muốn viết thật
Vui nhưng răng cứ buồn hoài.chán thật,nhưng
chẳng biết làm răng chừ .O mô đọc thơ O ni
Buồn thì ráng chịu nghe .Ai muốn buồn ,cứ đọc
Thơ o Nga là hết buồn ngay .Ha!ha!ha



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 6:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Càng đọc càng ....buồn ! Huế nớ ơi !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 9:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Buồn ít thôi nghe O Thái.Gần chộ nhau rồi đó,khi nớ
mượt sức mà "BUỒN ƠI! CHÀO MI" nghe O.Mong sớm gặp lại



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI