Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TRẮNG TAY!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 11 08, 2012 11:02 pm    Tiêu đề: TRẮNG TAY! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




TRẮNG TAY!


Cánh tay trắng làm sao giữ nổi
Anh!chim ngàn cánh hạc mù xa
Em về khép lại Trời thương nhớ
Từng ngón tay bầm tím lạ xa

Ngày tháng hắt hiu chừng rất lạ
Trái sầu mở ngõ đón hồn đau
Từ trong xa vắng ngàn âm mõi
Vọng tiếng ai về...mắt trũng sâu

Cánh tay trắng...bạc trời... bạc đất
Bạc lòng... bạc dạ...bạc mù sương
Tay đau quá! Hồn rưng rưng nhớ
Biết về đâu? Tìm lại mùi hương

Mãng vôi trắng từ đây khép lại
Con đường xưa ướt đẫm chờ mong
Anh thì xa...! mà tay em lạnh quá!
Biết tìm đâu! ủ ấm mùa đông

Em mây củaTrời...bọt sóng đại dương
Sao khoả lấp đầy...vơi khoang thuyền trống
Anh cứ đi mà không cần ngoái lại
Nửa vầng trăng...tắt lịm...một nỗi buồn!

DaoLam






Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Sáu 11 09, 2012 7:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Sáu 11 09, 2012 6:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cánh tay trắng...bạc trời... bạc đất
Bạc lòng... bạc dạ...bạc mù sương
Tay đau quá! Hồn rưng rưng nhớ
Biết về đâu? Tìm lại mùi hương



O Nớ ơi , đau tay mà cũng làm ra những vẫn thơ rung động như ri thì Tui đây rất muốn đỡ cho O nổi đau một chút ...Cám ơn những ngày qua đã giữ TH ở lại bên O để tâm sự để , để cánh tay đau mà phải phục vụ cho Hai O ni ...thật là làm cho người ta cảm động quá chừng ...Chúc O mau lành nhé ..không dám gọi điện sợ tám chuyện với O ..mất thời gian O nhiều quá rồi ...mấy mươi năm gặp lại lòng bồi hồi lắm ...nhớ O Dao Lam ....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 11 09, 2012 7:01 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Đúng là : O ĐI RỒI! BÔNG SỨ NHẠT MÙI HƯƠNG
Cám ơn những tình thân biết bao năm gặp lại.
Thật hạnh phúc khi được chăm sóc mấyO mình
Thương quá cái O Huế nớ đã cho tụi mình những
trận cười dòn tan Thiên Hương hí? Thương quá mấyO ơi!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Sáu 11 09, 2012 10:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Huế nớ ơi ! trở về với gia đình rồi mà lòng vẫn cứ còn bồn chồn
thương quá những ngày qua ... nhớ những cuộc vui cùng tiếng cười dòn
tan , những đêm hôm trò chuyện đến quên cả ngủ ,nhớ ...và nhớ nhiều ...
nhiều lắm O ơi những gương mặt bạn bè xưa cũ .Cám ơn O với những ngày qua đã cho mình lưu nhiều kỷ niệm,cầu mong sao tay O mau bình phục để tụi mình có dịp quậy tiếp nghe O nớ ,nhớ đừng quên mình mà hãy nói giống như Anh Ba đó nghen .hihihi Laughing Laughing Laughing

" Tay đau quá ! hồn rưng rưng nhớ
Biết về đâu ? Tìm lại mùi hương


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Bảy 11 10, 2012 9:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tay em đau! lòng anh đau từng nỗi nhớ
Anh muốn về đan kín cả hồn thương


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 11 10, 2012 6:36 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Cám ơn tất cả các bạn đã gởi lời thăm hỏi



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày CN 11 11, 2012 8:18 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 11 10, 2012 10:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tay em đau nhưng tim ta nhói mạnh
Chộ em ngồi trên cây sứ hồn nhiên
Thấy em vui vẻ liên miên
Cùng bạn nhí nhảnh, ta liền hết đau

Laughing Laughing Laughing



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Hai 11 12, 2012 6:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O NỚ ƠI ... Ở ĐÂY NHƯNG VẤN THEO DÓI O HẰNG NGÀY ,,,
NGHE O KHÔNG MỔ LÀ MÌNH RẤT VUI VÀ BỚT LO ........
CÁM ƠN SỰ CHIA XÈ VÀ NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN CỦA O ...
BÂY CHỪ MÌNH THỞ PHÀO NHẸ NHỎM RỒI ...
HÃY ĐỢI ĐẤY MÌNH SẮP VỀ RỒI ..HẸN GẶP NHAU Ở GÓC BÀN BẠCH ĐẰNG NHE...
Bizou Bizou Bizou

NHƯ VẬY LÀ O HẾT ĐAU DZỒI ..HI HI HI


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI