Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

XIN...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 11 18, 2012 11:22 pm    Tiêu đề: XIN... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




XIN...

Xin cho nhau vóc ngọc vai ngà
Một thời con gái đã lìa xa
Xin thương nhớ chìm vào ký ức
Xin tràn mộng mị gối mơ hoa

Xin cho nhau tháng nhớ ngày quên
Ta ngồi ru chiếc bóng trong đêm
Người xa xôi quá...xa xôi quá!
Xin tràn mộng mị gối tay quên

Xin cho nhau một thời dâu bể
Cuối cuộc đời vẫn mãi lìa xa
Chao ơi! Ta nhớ...răng ta nhớ!
Vạt nắng trải buồn dốc Cù xa

Xin cho nhau con dốc sương mờ
Chút thơ... chút mộng... chút mong chờ
Một bông hoa dại ven triền dốc
Chút hờn... chút giận... chút ngu ngơ

Xin cho nhau giọt ngắn... giọt dài
Giọt ươn ướt gối... đầm đìa tay
Còn bao nhiêu giọt theo ngày tháng
Nhỏ xuống lòng đau...ngất cơn say!

Xin cho nhau nhuộm trắng đời nhau
Trắng con sóng vỗ...nhuộm tình đau!
Nhuốm thiên thu úa theo màu nhớ
Trắng bạc mái đầu...vẫn chờ nhau...!

XIN CHO NHAU BẠC ĐẦU THƯƠNG NHỚ
XIN TRÀN MỘNG MỊ GỐI CHIÊM BAO

DaoLam





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Hai 11 19, 2012 6:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Năm 11 22, 2012 12:16 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hôm nay mới đọc bài thơ ni của O , Dao Lam đúng là một nhà thơ thực sự..đúng nghĩa , cái hồn thơ của O êm dịu mộng mơ và đầy sức sống , cái thực lực của thơ O làm người khác phải ngưỡng mộ đó ..còn ta đây khi nào buồn buồn mới rặn ra vài chữ ..ha ha ha ...bắt chước O nhưng chắc là Ta đây chạy ma ra tông cũng không thể theo nỗi ...hihihi ...vậy thì lâu lâu Ta ra một bài vậy nhé ..góp vui thôi .. Chịu không O nớ ...

Xin cho nhau nhuộm trắng đời nhau
Trắng con sóng vỗ...nhuộm tình đau!
Nhuốm thiên thu úa theo màu nhớ
Trắng bạc mái đầu...vẫn chờ nhau...!


Ta thích 4 câu ni nhất ...hê hê hê...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 11 22, 2012 1:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Dao Lam đúng là một nhà thơ thực sụ"

Ta đây rất đồng ý như Tulip, ta thấy những lời thơ của O nớ diễn tả những cái gì xấu cũng trở thành đẹp, cái hồn thơ êm dịu và mơ mộng...

Bây giờ O Huế nớ tin ta chưa? lời của M khen là đúng rồi chứ gì? hihi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 11 22, 2012 5:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cảm ơn lời khen tặng của mấy 0 dành cho mình ,
Rất vui được làm thơ cho bạn mình đọc nhưng không
dám nhận danh hiệu nhà thơ mô nghe ,chỉ muốn được
làm người thơ thôi.Đúng là MỚ mấy 0 mình hì?!ha!ha!ha!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Năm 11 22, 2012 8:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ O Huế DAO LAM ni càng đọc càng ghiền ,mấy O ni dành nhau
khen O ,tui...tui...thôi tui "đi xem đá gà !" đây ...hihihi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 11 22, 2012 9:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


TT ơi, đá gà là gà đông đá hở? Ở bên ni đang sửa soạn nấu gà tây chúc mừng ngày lễ Tạ Ơn

B&M vì tạ ơn Ba, đang trên đường đi thăm Ba đây!!! quá nhiều tiệm đóng cửa đói bụng quá

O nớ ơi, bạn của M ai cũng khen thơ của Nga nữa mà, M phải gửi Nhạc cho họ nữa đó.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 11 22, 2012 9:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thanh Tu đã viết :
Thơ O Huế DAO LAM ni càng đọc càng ghiền ,mấy O ni dành nhau
khen O ,tui...tui...thôi tui "đi xem đá gà !" đây ...hihihi



O Thanh Tú nooi giống Cô QUÁ quá đi thôi !

QUÁ , QUÁ , QUÁ - ĐỪNG LÀM QUÁ !!!!
Hehehe. wave wave wave wave wave wave


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 11 24, 2012 6:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Đi xem đá gà!chỗ mô rứa cho 0 theo với...CÓ nên không hè?
0 Tulip ơi!răng chừ đây?!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 11 24, 2012 10:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dao Lam ơi , O Tú đi theo Cô con gái của O nớ để xem đá gà trong Asia 71 đó ..Quá , Quá ơi ..đó ..HiHiHi ..mình mô có diểm phúc đi theo O Nớ ơi ...

Tay đỡ chưa ????


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI