Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VẦNG TRĂNG CON GÁI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 11 29, 2012 4:40 am    Tiêu đề: VẦNG TRÄ‚NG CON GÁI Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



VẦNG TRĂNG CON GÁI

Vầng trăng con gái! Mười ba
Gói trong tà áo Nguyên Sa(1)thuở nào
Tóc huyền buộc sợi thấp cao
Mắt long lanh nắng ngọt ngào hơi xuân

Vầng trăng con gái.Mười lăm
Nụ hoa hé nở hương thầm rót mơ
Câu thơ chảy tiếp câu thơ
Ước mơ chở những ước mơ theo về

Vầng trăng mười sáu .Buồn se
Mắt rươm rướm mộng tay che tóc buồn
Có gì vương vướng gót chân
Trăng mười bảy tuổi bần thần ngóng xa

Vầng trăng mười tám .Xót xa!
Khép tà áo mộng cất tà áo thơ
Bao năm từ ấy đến giờ
Vầng trăng con gái vật vờ tới lui

Đôi khi ngó lại bùi ngùi
Chông chênh đến cuối cuộc đời chông chênh...
Vầng trăng con gái tưởng quên...
Về soi bóng nguyệt ru miền chiêm bao

VẦNG TRĂNG CON GÁI MUỘN MÀNG
DANG TAY MỘNG MỊ KHẼ KHÀNG HIẾN DÂNG

DaoLam

(1)Tuổi mười ba thơ Nguyên Sa





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Năm 11 29, 2012 9:17 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 11 29, 2012 10:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ước gì con gái của ta
Mười ba, mười sáu, vẫn là thơ ngây
Tim yêu tuổi mộng đong đầy
Mong con vui vẻ tháng ngày cạnh bên!!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Sáu 11 30, 2012 3:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vầng trăng mười sáu .Buồn se
Mắt rươm rướm mộng tay che tóc buồn
Có gì vương vướng gót chân
Trăng mười bảy tuổi bần thần ngóng xa

Tuổi 16 đẹp quá , chưa sang 17 con đã xa rồi ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 11 30, 2012 6:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Mình xin lỗi,vô tình làm mấy bạn mình buồn...



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 11 30, 2012 10:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em bao nhiêu tuổi biết yêu?
Cho anh thương nhớ vầng trăng dậy thì
Yêu em khép nhẹ bờ mì
Từ đêm làm kẻ tình si dại khờ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 11 30, 2012 10:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Em bỏ quên vầng trăng con gái
Từ độ thương Anh tuổi dậy thì
Khép môi mắt lại pha màu nhớ
Để vừa tròn trịa mắt tình si



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu 11 30, 2012 8:36 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vâng trăng 19 mộng mơ
Tuổi con 19 chưa mơ cuộc đời
Đã xa ỡ tận chân trời
Ước gì gặp lại của thời xa xôi.........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 12 02, 2012 10:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Em thưở ấy mười lăm hay mười sáu
Nét hồn nhiên xinh xắn điểm tô màu
Có ai qua ngõ vờ đánh rớt
Em nhặt trả người nhánh hoa cau

Từ ấy vô tư không còn nữa ,
Đêm về thổn thức mộng rồi mơ
Bóng ai qua ngõ lần sau cuối
Biền biệt ra đi cuối chân trời

Em ôm giấc mộng ngàn thu ấy
Là kỹ niệm đầu khó phôi phai

~Kim Vui




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI