Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

DÂNG...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 12 08, 2012 5:41 am    Tiêu đề: DÂNG... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



DÂNG...


"Tiếng em hát giữa Giáo đường
Chúa về trong những Thánh chương bàng hoàng"
Phạm Thiên Thư


Ta không hát lời hoan ca biệt khúc
Cũng không làm Thánh nữ niệm Kim Cương
Ta chỉ là ta giữa cuộc đời thường
Đi và đến! Ở và về ! Đều có thể!

Không quỳ gối để hiến dâng Thánh lễ
Không áo choàng không lúp trắng trên đầu
Ta chỉ là ta giữa cuộc bể dâu
Hồn dung dị đến với người thánh thiện

Những khuất tất ưu phiền hay đay nghiến
Đừng người ơi! Đừng làm khổ đời nhau
Có thể không cùng chung bạc mái đầu
Nhưng chỉ trắng se duyên làm sao mất

Ta không nói những lời yêu thương nhất
Chỉ lặng thầm làm cánh vạc kêu sương
Điểm đến và đi đều ở cuối đường
Ta sẽ giữ! Người ơi! Người có giữ!

Chúa hiện diện trong từ tâm nghiệt ngã
Không có Thánh chương rao giảng tình yêu
Không có hoa ngôn rực rỡ mỹ miều
Chỉ có tiếng nói hoà chung nhịp thở

Ta sẽ hát giữa Giáo đường rộng mở
Cầu nguyện Chúa về trong phúc âm vui
Những hợp âm tay người rải xuống đời
Là mật ngọt sinh sôi mùa cây trái

Ta đã đến với vầng trăng con gái
Với bờ môi mực tím tuổi xuân thì
Ta dâng hiến với nụ cười hoan hỉ
Cả tấm lòng trắng muốt tựa bài thơ

DÂNG...ĐỜI MỘT ĐOÁ LƯU LY
DÂNG CÂU THƠ CUỐI...DÂNG...NGƯỜI TA THƯƠNG

DaoLam





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 12 08, 2012 10:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ta quỳ gối xin ơn trên ban xuống
Một tâm hồn bình thản đón đông sang
Nguyện xin Ngài cho con điều mong muốn
Đời trầm lặng không một chút kêu vang....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: CN 12 09, 2012 4:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Dao Lam ơi.. bài thơ hay và rất tuyệt vời H thích nhất hai đoạn
thơ ni.

" Ta không hát lời hoan ca biệt khúc
Cũng không làm Thánh nữ niệm Kim Cương
Ta chỉ là ta giữa cuộc đời thường
Đi và đến! Ở và về ! Đều có thể!

Ta không nói những lời yêu thương nhất
Chỉ lặng thầm làm cánh vạc kêu sương
Điểm đến và đi đều ở cuối đường
Ta sẽ giữ! Người ơi! Người có giữ! "


Hay quá O Dao Lam , Merci O đả sáng tác những bài thơ hay
post lên cho H và các bạn được thưởng thức để thả hồn lãng đãng
theo những vần thơ của O. Day dreaming



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 12 09, 2012 6:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Cảm ơn 0 H nhiều và thật vui nếu kỳ nghỉ hè tới.O mình chuyển hướng
Về VN đi để nhóm mình cùng quậy 0 hì.CHÚC GIA ĐÌNH 0 MỘT MÙA
GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: CN 12 09, 2012 12:10 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Merci O Nga , vacances kỳ sau H chưa dám hứa mô O hí.

Sắp sửa tới Noel H cũng chúc O và gia đình nhiều hạnh phúc
và vạn sụ tốt lành.

Thân



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI