Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

GIÁNG SINH ...BUỒN!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 12 16, 2012 2:40 am    Tiêu đề: GIÁNG SINH ...BUá»’N! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



GIÁNG SINH...
BUá»’N!



Không thể nào lạnh hơn!
Đêm Chúa Trời giáng thế
Cũng không thể nhớ hơn!
Một mình ta đi lễ

Bài Thánh ca vút cao
Tan vào đêm đông quạnh
Người xa xôi chốn nào
Em co ro vai lạnh...

Từng giọt chuông lả tả
Rơi xuống đêm vô cùng
Thèm bàn tay ai đó!
Che ấm một bờ lưng...

Nửa đêm dâng Thánh lễ
Ngôi sao lạ lung linh
Ôi! Niềm vui Trần thế
Làm răng có phần mình!

Mùa Giáng Sinh phía trước
Mùa Giáng Sinh phía sau
Làm cách nào cầm được!
Niềm vui buổi ban đầu...

Đốt thêm ngọn nến trắng
Mà nghe lòng nhớ hơn
Soi lối về xa vắng
Từng bước chân thấm buồn...

Thèm một đêm Giáng Sinh
Một mình em đi lễ
Có ai chia cho mình!
Những niềm vui trần thế

Những mùa đông lặng lẽ
Đi qua theo tuổi mòn
Mùa xuân xa xăm thế
Người bao giờ...biết không...?!

EM BƠ VƠ GIỮA GIÁO ĐƯỜNG
ĐƯA TAY HỨNG GIỌT THÁNH BUỒN...KHÓC NHAU!

DaoLam




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: CN 12 16, 2012 3:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thèm bàn tay ai đó !
Che ấm một bờ lưng...

Nghe sao buồn quá o ơi.....

Thôi mình sẽ ...
Greets

Cùng đón giáng sinh ...

Nhe!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 12 16, 2012 9:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ta đây cũng đang thèm

một bàn tay ai đó
lau mắt ướt bờ mi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 12 16, 2012 9:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta lau dùm em nhé
Giọt lệ giữa mùa đông
Cho lòng em vơi lạnh
Trong đêm thánh vô cùng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 12 16, 2012 10:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Anh CÓ hai bàn tay
Một bàn tay cho con
Một bàn tay cho Mộng
Anh còn bàn tay nào?
Cho em?!!!hu!hu LÝ THỊ Thu hì! Mộng ơi!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 12 16, 2012 11:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Dễ ợt mà:

Anh có 2 bàn tay
Thêm 2 bàn ... tưởng tượng... Hihi

Phần còn lại để mấy người suy nghĩ hỉ? Dòng thơ chạy trốn rùi haha





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 10:04 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh có 2 bàn tay
Và trái tim của chúa
Một hồn thơ lãng mạn
Xin dành tặng cho người


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 11:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

răng dành bàn tay cho tui rứa, tui chỉ thích ...... đố các người tui thích cái gì,
ai nói đúng sẻ có thưỡng ,hihihihihi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 7:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị chỉ thích 2 triệu đồng lì xì trong lồng bàn tay để đi chợ mua sắm .... có phải không?

hihi




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 7:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Một vòng tay (Phần xác) ?.! (Phần Hồn) Hồn thơ lãng mạn ?
Rứa thì 0 ni nói ri có đúng hông hỉ
HÔN THU(0)LAN(G) MAN
Rứa là mình CÓ CẢ phần (xác) lẫn (Hồn) cho chắc Chị mình hì .
Định thương cho em cái chi rứa hả Chị ?





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 7:20 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Răng M.M nghĩ rứa hè, chị chỉ cần tiền chớ không ham tiền đâu nhe !
nhưng đoán trật lất rồi ,huhuhu nhưng có một người mới nhăn tin cho chị,
trã lời đúng luôn (bí mật) hihihi........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 7:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Em không nói ham tiền, mình ham vui thôi, nếu có lì xì rồi đi chợ Tết thì vui biết mấy!!!

Nghĩ hổng ra, O Nga nói đúng hôn?

Em mới có 1 bao thơ lì xì chị ơi, hông biết nên mua cái chi đây!!! Dzui ơi là dzui! Bao lì xì đầu tiên trong đời... Nói không ra lời





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 9:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ôi ! chu choa chưa tết mà M.M được lìxì rồi nhe , nếu không biết mua gì,
thì chi5 mua giùm cho, nếu cần chị giữ luôn cũng được hihihihihi còn cái chuyện đó ,thì còn ai trồng khoai đất này !........


Còn O Nga ơi! sẽ có Quà đó nghe !........(bí mật) mới dzui phải hông ?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI