Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

NGÀY XƯA ... CƯ XÁ thơ Trần Vĩnh An

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 10 28, 2008 2:26 am    Tiêu đề: NGÀY XƯA ... CƯ XÁ thÆ¡ Trần VÄ©nh An Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGÀY XƯA....CƯ XÁ.



có còn nhớ mỗi chiều về cư xá
chiếc ghế xich đu lúng liếng cành hoa
hoa tròn mắt đỏ bừng hoa trên mắt
trong veo tình một thuở tuổi ngọc ngà.


là thoáng nhớ vòng xe đường phố cũ
ôm tập sách buồn lảm nhảm đọc thơ
anh-cái bóng nối dài tà áo lụa
cầu mong em quay đầu lại thềm mơ.


ngồi trong lớp mắt chao về cửa sổ
mong "tiểu thư"chợt lướt thướt ngang qua
mang hương trời thơm hành lang lớp họ
cho gã si cuồng nhấp nhổm sợ chia xa.


chiều cư xá bóng hình em ngày nọ
anh tìm về nhặt chiếc lá tương tư
chợt mộng du trong chiều hôm bóng xế
nhớ ai hoài giọt nước mắt ngẩn ngơ.






saigon 7.9.08
tặng H.ngày xưa

Trần Vĩnh An


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Năm 10 30, 2008 7:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc bài thơ của anh , nhớ Cư Xá Đoàn kết quá chừng..đó là một nơi mà thời thơ ấu TL đã trải qua và rất...rất.. nhiều kỷ niệm ..không thể nào quên ..Cám ơn anh đã post bài thơ này nha ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 11 01, 2008 2:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cư xá còn đây người ở đâu.??
Về đây ..một chuyến.. gió đông rồi..
Lặng im nhìn chốn xưa năm cũ
Hơi lạnh ngoài kia.. hay lạnh tôi...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 7:41 pm    Tiêu đề: Trả lời cho Tulip Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đối với tôi bao giờ Cư Xá Đoàn Kết cũng là một kỷ niệm không phai,Cư Xá có mặt trong thơ và nhạc của tôi mãi mãi,dù giờ cư xá đã không còn!!Còn chăng chỉ còn trong tim tôi!
Chân thành cám ơn sự chia sẻ và đồng cảm của TL.

Trần việt Hùng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI