Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TĨNH LẶNG NHÀ NGOẠI - Ảnh Lê Lộc
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: CN 4 19, 2009 9:16 pm    Tiêu đề: TĨNH LẶNG NHÀ NGOẠI - Ảnh Lê Lá»™c Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tĩnh lặng nhà ngoại


















Ảnh: LÊ LỘC



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Hai 4 20, 2009 1:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lê Lộc ơi! MM noái chụp gần gần cho cô nàng 1 chùm bông tim tím kìa!


Về Đầu Trang
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Hai 4 20, 2009 1:58 am    Tiêu đề: Re: TĨNH LẶNG NHÀ NGOẠI - Ảnh Lê Lá»™c Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

kimanh đã viết :
Tĩnh lặng nhà ngoại


















Ảnh: LÊ LỘC


Thank You

Nếu như Lê Lộc không ghi cái tựa'nhà của ngoại LL' chắc MH nhìn lạm nhà này là nhà của quê nội mình rồi(thật giống i chang).

À! Anh Hạ của MH đã lên SG gặp các anh chưa rứa? Có gì vui LL tường thuật cho MH và các bạn nghe đi, có hình thì nhớ đăng nha LL.


Về Đầu Trang
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Hai 4 20, 2009 10:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hình mấy câu cau xanh đẹp qúa..cám ơn anh Lộc hí..



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 4 20, 2009 8:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Yêu dàn hoa tím trước nhà
Ước gì nơi ấy là nhà của em
Cảnh quê sao quá êm đềm
Hàng cau xanh ngắt trước thềm nhà xưa
Sao thèm một ngọn gió đưa
Những dây hoa tím đong đưa ru tình
Mãi yêu những sáng yên bình
Nghe gà ai đó gọi bình minh lên...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Ba 4 21, 2009 1:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gà anh vừa gọi bình minh
Hôm nay nắng đẹp trời xinh yên bình
Gió ru hoa tím đưa tình
Thoảng nghe thanh thót lời mình gió đưa.
Bước gần tới ngõ nhà xưa.
Anh đây vẫn đợi nên chưa hà rầm!
Em ơi! cứ ở lai đây.
Mình trồng hoa tím tràn lan trước nhà.



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Ba 4 21, 2009 2:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em nghe gà gáy le te
Té ra là tiếng gà rè nhà anh
Hoa tím mà có đầy cành
Em thì bẽ hết biến thành củi đun


Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Ba 4 21, 2009 3:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em ni sao phũ phàng thế!


Về Đầu Trang
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Ba 4 21, 2009 9:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Còn yêu hoa tím của anh?
Sao em quơ hết biến thành củi đun!
Dẩu gì em chịu ở chung,
Bên em chụm lữa, bên anh hoc bài.



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 4 21, 2009 10:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






Em chợt thấy một vườn hoa màu tím
Mĩm nụ cười rồi nâng nhẹ cành hoa
Hoa đùa vẫy đưa mùi thơm đầm thấm
Em cúi mặt thẹn thùng ngửi hoa thơm

Anh còn nhớ mùa thu buồn độ ấy?
Lối đường về hoa tím rớt đầy sân?
Anh lở bước, đạp trên cành hoa giấy
Để em buồn, để lòng chợt bâng khuâng?

Để rồi....

Hoa màu tím, lặng im chờ đón gió
Tím chân tình, muốn trao ngỏ dòng thơ
Tím giờ đây hoa đua màu rộng nở
Tím đậm đà nhưng chung thuỷ ... lắm cơ!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Ba 4 21, 2009 6:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dẫu em có chịu ở chung
Bài anh chẳng học chỉ cùng tán dương
Ngày ngày cắp sách đến trường
Ngủ gà ngủ gật làm gương trò lười


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Ba 4 21, 2009 10:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào MH ! Sáng sớm nay (22.4.09), Hạ đã đến SàiGòn. (Phone qua lại từ mấy hôm nay mà!). Tất nhiên, nhóm bạn cũ hội ngộ thì phải có ảnh lên web để "báo cáo" với "bà con" xa gần chứ!



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)


Được sửa bởi kimanh ngày Năm 4 23, 2009 12:08 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Tư 4 22, 2009 5:16 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui! Vậy hả! hihi VuiWa Thế thì Post hình lẹ lẹ lên nha LL. Thank You Merci! CamOn anh LL thật là nhiều!


Về Đầu Trang
kimanh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 25 8 2008
Số bài: 498
Đến từ: Quang Nam

Bài gửiGửi: Năm 4 23, 2009 12:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MH à, sáng nay LL đến nhà chị của MH, để đưa PXHạ về nhà LL ở lại, mới có thời gian "tám". Anh chàng đang ngủ trưa. LL có gặp anh của MH từ Phú Quốc vào nữa. Còn ảnh thì... hãy đợi đấy! Chúc vui vẻ!



_________________
"BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM" (nvt)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Năm 4 23, 2009 12:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huynh thi Tuyet Nhung đã viết :
Dẫu em có chịu ở chung
Bài anh chẳng học chỉ cùng tán dương
Ngày ngày cắp sách đến trường
Ngủ gà ngủ gật làm gương trò lười



Anh không có phải trò lười,
Chỉ khi rảnh việc kiếm nơi mơ màng.
Thấy mình thi đỗ vẻ vang.
Nhớ em đang ngóng trước hàng cau xanh.
Hôm nay trời đẹp mây thanh.
Giàn hoa tim tím nở đầy nhà xưa.
Ngỡ nàng đã phụ tình xưa,
Không còn chụm lữa thay bằng bếp gas.



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI